
71 tuổi, 45 năm làm phim, một gia tài nghệ thuật đồ sộ, đạo diễn lão thành Im Kwon-taek được coi là sứ giả của nền điện ảnh Hàn Quốc. Ngày 12-4 tới, bộ phim mới nhất – bộ phim thứ 100 - của ông có tựa đề Beyond the years (Qua những tháng năm) sẽ chính thức được công chiếu trên khắp xứ Hàn. Trong các tác phẩm của Im Kwon-taek, lịch sử và nền văn hóa dân tộc ngàn năm của đất nước ông luôn được đặt ở vị trí trân trọng nhất.
- Sứ giả của điện ảnh Hàn Quốc

Đạo diễn Im Kwon- taek.
Tại LHP Cannes (Pháp) 2002, Im Kwon-taek giành được giải thưởng Cành cọ vàng dành cho đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim Chihwaseon (Painted fire - Đam mê hội họa), kể về cuộc đời một họa sĩ xuất chúng trong lịch sử Triều Tiên sống ở nửa cuối thế kỷ 19.
Cũng trong năm này, đạo diễn Im được Tổ chức văn hóa và giáo dục LHQ UNESCO trao tặng kỷ niệm chương Fellini dành cho toàn bộ sự nghiệp sáng tác. LHP Berlin 2005 trao tặng ông giải thưởng danh dự Con gấu vàng, trở thành đạo diễn châu Á đầu tiên được nhận phần thưởng cao quý này.
Ngoài ra, ông còn nhiều lần được trao tặng giải thưởng Rồng Xanh của điện ảnh Hàn Quốc và những giải thưởng quốc tế khác. Beyond the years là một “mốc” quan trọng trong cuộc đời nghệ thuật của Im Kwon-taek, được coi là một sự kiện lớn của điện ảnh Hàn Quốc 2007. Ngay từ khi dự án làm phim mới được công bố, nó đã thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả cũng như của giới chuyên môn Hàn Quốc và thế giới.
Im Kwon-taek sinh năm 1936. Tuổi thơ ấu của ông đã từng nếm trải những đắng cay cực nhọc của một thời gian khó khi đất nước bị chiếm đóng và bị tàn phá bởi chiến tranh. Vĩnh biệt dòng sông Duman (1962) là bộ phim đầu tiên của ông. Sau đó, ông liên tục sáng tác, đến cuối những năm 1970, Im đã có hành trang gần 50 bộ phim, nhưng hầu hết đều là những phim “hạng B”.
Về thời kỳ này, ông từng thổ lộ: “Khi ấy, tôi chưa thực sự nhận thức được một cách nghiêm túc về ý nghĩa các tác phẩm của mình; tôi cảm thấy mình chưa thực sự có trách nhiệm”… Tên tuổi của Im Kwon-taek bắt đầu được chú ý với bộ phim Mandala năm 1981. Những bộ phim tiếp theo đã khẳng định tài năng của ông và đưa ông trở thành một trong những nhà điện ảnh lớn nhất Hàn Quốc.
- Và tác phẩm thứ 100

Diễn viên Cho Jae-hyun và diễn viên Oh Jung-hae đóng trong phim Qua những tháng năm.
Tác phẩm thứ 100 của đạo diễn Im lấy nguồn cảm hứng từ nghệ thuật hát pansori của dân tộc Hàn mà ông muốn vinh danh, một đề tài vốn được ông theo đuổi đã từ lâu với nhiều bộ phim. Không thể nói về Beyond the years (tựa tiếng Hàn là Chonnyonhak - Thousand year crane - Cánh cò ngàn năm) mà không nhắc đến 2 bộ phim trước đó Seopyeonje – Cô gái hát pansori (1993) và Khúc hát của nàng Chunhyang chung thủy (2000).
Pansori là thể loại âm nhạc truyền thống của người Triều Tiên, một dạng “nhà hát dân gian” thường được biểu diễn bởi một ca sĩ và những người chơi trống. Xuất phát từ một truyện ngắn của nhà văn Lee Cheong-joon, Im xây dựng Cô gái hát pansori chất chứa hoài niệm. Một người đàn ông chuyên hát pansori của những năm 1930, dạy con trai nuôi đánh trống, dạy con gái ruột hát với hy vọng các con nối tiếp mình gìn giữ di sản văn hóa tổ tiên.
Cậu con trai đã bỏ đi vì không chịu đựng được sự giáo dưỡng hà khắc của cha nuôi. Để buộc con gái toàn tâm toàn ý hoàn thiện môn nghệ thuật mà ông hằng tôn thờ, ông làm cho đôi mắt của cô vĩnh viễn mất ánh sáng. Người anh sau đó đã đi khắp đất nước để tìm lại em gái. Một bộ phim sâu sắc xúc động lòng người, một sự “trở về cội nguồn”. Cô gái hát pansori đã nhận được 27 giải thưởng điện ảnh của Hàn Quốc và 3 giải thưởng quốc tế, trở thành bộ phim đầu tiên rất thành công về mặt thương mại của điện ảnh nước này. Các vai chính trong phim do các nghệ sĩ pansori thực thụ Kim Myung-gon (sau này trở thành Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc), Oh Jung-hae và Kim Kyu-chul đảm nhiệm.
Cùng trong mạch đó, năm 2000 ông làm bộ phim Khúc hát của nàng Chunhyang chung thủy kể về mối tình tuyệt vọng ở thế kỷ 18, giữa cô con gái của một kỹ nữ với người yêu là thư sinh con quan. Cô gái lấy những điệu hát để thổ lộ nỗi niềm của mình. Bộ phim là một bức tranh về cuộc sống dưới triều đại Cheoson thông qua văn hóa pansori.
Qua những tháng năm dựa trên một truyện ngắn khác của Lee Cheong-joon, là phần tiếp theo của Cô gái hát pansori 30 năm sau, nhưng trong một phong cách khác. Một người hát pansori nhận 2 đứa trẻ làm con nuôi với hy vọng thực hiện giấc mơ đời mình hoàn thiện nghệ thuật pansori. Cho Jae-hyun và Oh Jung-hae là những diễn viên chính trong phim. Khi được hỏi “Ông muốn nói gì với Qua những tháng năm?”, Im Kwon-taek trả lời: “Tôi sẽ vẫn nói về tình yêu, tình yêu suốt cuộc đời của những người có pansori chảy trong huyết mạch. Trong phim, pansori là âm thanh của nhân dân, thứ âm thanh mà người ta dùng để biểu hiện tình yêu của mình với nhau, pansori với tình yêu là một…”. Bộ phim sẽ được giới thiệu ở LHP Cannes tháng 5 tới.
Ngọc Hà (tổng hợp)