50 năm trôi qua đủ để chúng ta cảm nhận hết thảy giá trị của hòa bình - giá trị tột bậc thiêng liêng nhưng lại hiện diện trong từng điều giản dị nhất. Đó là 50 năm sau ngày giải phóng, người cựu chiến binh U80 hiên ngang một mình, một xe máy cũ đi dọc chiều dài đất nước để ngắm từng tấc đất quê hương; đó là khi bạn bè quốc tế hòa cùng nhịp đập với trăm triệu trái tim người Việt hướng về thành phố mang tên Bác, háo hức chờ đợi khoảnh khắc kỷ niệm 50 năm ngày đất nước Việt Nam thống nhất. Để rồi hôm nay, người trẻ háo hức xem diễu binh, diễu hành không phải vì sở thích nhất thời, mà vì biết ơn và trân trọng lớp người trẻ từng nguyện trở thành “hạt bụi có ích” nằm xuống cho Tổ quốc đứng lên. Lớp lớp thanh niên Việt Nam tự hào mang trong mình chiếc “gene yêu nước” mà cha ông trao truyền lại. Với lòng biết ơn, tình yêu và trí tuệ, thế hệ hôm nay sẽ nói lời cảm ơn hòa bình bằng hành động.





