Bệnh viện nên linh động khi thu tiền tạm ứng

Bệnh viện nên linh động khi thu tiền tạm ứng
Bệnh viện nên linh động khi thu tiền tạm ứng ảnh 1

Mới đây, tôi có dẫn cậu em họ đến Bệnh viện 175 (Q. Gò Vấp TPHCM) để khám bệnh trái rạ. Sau khi khám xong, bác sĩ đề nghị nhập viện để truyền bốn bình nước muối vì như thế sẽ tốt hơn cho bệnh nhân. Nhưng muốn nhập viện phải đóng tiền “phiếu thu ứng trước” với số tiền 500.000 đồng (ảnh).

Vì là sinh viên xa nhà, điều kiện kinh tế eo hẹp nên phải đóng ngay số tiền 500.000 đồng quả là không nhỏ đối với chúng tôi. Vì thế, chúng tôi phải chạy đôn chạy đáo mượn bạn bè khắp nơi để có tiền nhập viện.

Tôi quan sát thấy, nhiều em là học sinh sinh viên muốn nhập viện cũng phải nộp số tiền như quy định bắt buộc này, còn chuyện “dư hay thừa” thì sẽ được bệnh viện thanh toán khi xuất viện. Vào buồng điều trị, tôi nghe nhiều bệnh nhân cùng ca thán về cung cách đón tiếp bệnh nhân theo kiểu “tiền trao cháo múc” – nghĩa là phải nộp tiền trước rồi mới được nhập viện. Có lẽ cung cách này đang diễn ra ở hầu hết các bệnh viện trên địa bàn TPHCM.

Theo lý giải của họ, “bệnh viện sợ bệnh nhân hết bệnh rồi “chuồn” không trả tiền”. Tôi thì không nghĩ như vậy, đạo đức lẫn lương tâm của đội ngũ y bác sĩ đáng quý hơn nhiều. Đó là phải cứu người trước, thay vì hỏi họ có đủ tiền đóng tạm ứng hay không? Bởi lẽ, đối với những bệnh nhân nghèo như người lao động nhập cư, học sinh sinh viên thì có thể linh động cho nhập viện trước rồi thu tiền sau, chứ không nên có thái độ phân biệt đối xử thiếu công bằng với họ.

PHẠM AN HÒA

Tin cùng chuyên mục