Đầu giờ chiều 25-8, Trung tá Đoàn Đức Long, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, thời điểm này tại địa bàn gió đang tăng từng giờ, mưa lớn; ghi nhận bước đầu đã có một ngôi nhà dân ở xã Đan Hải bị gió giật bay phần mái.


Video: Đặc khu Cồn Cỏ gió bão số 5 đang tăng cấp
Sáng 25-8, bão số 5 ảnh hưởng khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị. Đến 8 giờ sáng nay, ở những khu vực ven biển đã bắt đầu có gió rít khá mạnh. Đặc biệt sóng biển đánh mạnh, bắt đầu dữ dội.




Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, bác sĩ Lê Văn Danh, Giám đốc Trung tâm y tế quân dân y đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) cho biết, từ 7 giờ sáng nay, 25-8, tại khu vực biển đảo Cồn Cỏ triều cường bắt đầu dâng cao kèm theo mưa lớn và gió cấp 5, cấp 6.
Hiện gió bão số 5 đang tiếp tục tăng cấp và gây ra nhiều đợt sóng lớn. Toàn bộ quân dân với gần 400 người trên đảo đang tránh bão dưới hầm trú ẩn.


Đặc khu Cồn Cỏ đã và đang chủ động ứng phó với bão số 5, với phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc “Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả” nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do bão số 5 gây ra.
Tại Nghệ An, sáng 25-8, PV Báo SGGP có mặt tại vùng biển Cửa Lò (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An).

Từ khoảng 7 giờ sáng, bầu trời bắt đầu tối sầm, mưa nặng hạt, gió rít từng cơn. Ngoài biển, sóng bắt đầu nổi lên dữ dội. Từ khoảng 8 đến 9 giờ, mưa lớn dần, gió giật, cây cối nghiêng ngã.
Các con đường vắng người qua lại, thỉnh thoảng chỉ có các xe của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Cơ quan chức năng cũng đã cấm người qua lại cầu Cửa Hội.


* Sáng 25-8, có mặt dọc bờ biển xã Lộc Hà và xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh), PV Báo SGGP ghi nhận, trời tối sầm, mưa xối xả, gió giật mạnh, phía ngoài biển nước đục ngầu, sóng mạnh dồn dập.
Trên các tuyến đường ven biển, khu du lịch đều vắng bóng người và các phương tiện qua lại. Tại các nhà dân, hàng quán, khách sạn ở quanh khu vực đều đã được chằng néo, gia cố, đóng chặt cửa chắc chắn để chủ động ứng phó, phòng chống mưa bão, giảm thiểu thiệt hại.

Sáng 25-8, đã có mưa to, gió lớn, sóng mạnh tại khu du lịch biển Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Dọc trên tuyến đường ven biển nối từ xã Lộc Hà, xã Cổ Đạm đi ra hướng cầu Cửa Hội, nối liền giữa tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An, mưa xối xả, sương mù dày đặc, kết hợp gió thổi mạnh làm che khuất tầm nhìn, các phương tiện qua lại cũng phải giảm tốc độ, di chuyển chậm để đảm bảo an toàn giao thông.

Các quán hàng tại khu du lịch biển Lộc Hà đều đã đóng cửa
Anh Lê Duy Điệp (sinh năm 1980, trú tại thôn Đại Đồng, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh), chủ nhà hàng Điệp Lương Quán, kinh doanh hải sản ở sát bờ biển, cho biết, những ngày qua, sau khi nghe tin bão số 5 rất mạnh, ảnh hưởng rộng, nguy hiểm nên gia đình rất lo lắng.

Anh Lê Duy Điệp (trú tại thôn Đại Đồng, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) dọn dẹp tài sản để tránh bão số 5
Gia đình đã chủ động chằng néo, gia cố nhà cửa, mái nhà, mái che, các tài sản để đảm bảo an toàn, giảm thiệt hại khi bão đổ bộ vào đất liền. Theo anh Điệp, từ khoảng 4 giờ sáng 25-8, ở vùng ven biển xã Cổ Đạm bắt đầu có mưa lớn, gió giật mạnh liên hồi, người dân trong thôn cũng đã bắt đầu hạn chế đi ra ngoài đường để tránh bão.
>>> Một số hình ảnh trước bão ở xã Lộc Hà và xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh





* Hà Tĩnh: 28 xã xảy ra sự cố mất điện vì bão số 5
Trưa 25-8, ông Phạm Việt Thắng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh, cho biết, theo thống kê đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh ghi nhận 28 xã bị mất điện, trong đó có xã mất điện toàn bộ, một số xã mất điện cục bộ.
Nguyên nhân dẫn đến sự cố mất điện diện rộng bởi ảnh hưởng của cơn bão số 5 dẫn đến sự cố đường dây. Hiện đơn vị đang cho rà soát, kiểm tra. Những địa phương bị sự cố nhẹ sẽ cho khôi phục lại nguồn điện ngay, còn nhưng địa phương bị nặng phải có thời gian để khắc phục. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại mưa to, gió lớn nên việc khôi phục nguồn điện gặp nhiều khó khăn.
Lúc 12 giờ 30 trưa 25-8, có mặt tại Khu du lịch biển Xuân Thành (thôn Thành Long, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh), PV Báo SGGP ghi nhận đã có mưa rất lớn, gió giật mạnh dù bão chưa đổ bộ. Quanh khu vực đã có hàng loạt biển quảng cáo của các nhà hàng, cây xanh bị gió mạnh quật gãy đổ hàng loạt. Một số nhà dân ở gần khu du lịch và gần bờ biển đã được chằng chống, gia cố. Người dân được sơ tán đến nơi tránh trú đảm bảo an toàn.