Báo SGGP trao tiền, hàng cứu trợ của bạn đọc đến xã Xuân Thượng và xã Việt Tiến (huyện Bảo Yên, Lào Cai)

Tiếp tục chương trình cứu trợ người dân đang gặp hoạn nạn và thiệt hại nặng nề do lũ lụt sau bão số 3, ngày 20-9, nhóm công tác của Báo SGGP đã trao tiền và hàng cứu trợ của bạn đọc đến người dân xã Xuân Thượng và xã Việt Tiến (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), một trong tâm điểm bão lũ những ngày qua mà cả nước hướng về.

Chúng tôi mang theo tiền và hàng cứu trợ của bạn đọc Báo SGGP đến xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên, Lào Cai, một trong tâm điểm bão lũ những ngày qua mà cả nước hướng về.

Tại xã Xuân Thượng, ông Đặng Văn Cường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên cho biết, từ ngày xảy ra đợt lũ kinh hoàng đến nay, chính quyền, các đoàn thể xã gần như ăn, ở tại trụ sở xã để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ, tiếp nhận hỗ trợ của cả nước dành cho bà con trong xã.

Cả xã có 3 bản đều bị thiệt hại nặng nề, nhà dân bị ngập sâu, sập nhà, nhiều gia đình mất hết tài sản, 3 người thiệt mạng. Đặc biệt, có 8 hộ người Mông ở dưới chân một quả đồi bị sạt lở nghiêm trọng, phải di dời ra nhà văn hóa xã ở từ ngày xảy ra lũ lụt đến nay.

Ông Cường cho biết, những ngày qua, tiếp nhận các đoàn cứu trợ của nhân dân cả nước đến với Xuân Thượng, chính quyền và người dân nơi đây hết sức xúc động.

Các đoàn cứu trợ từ miền Nam, miền Trung, miền Bắc không ngừng đến với bà con những ngày qua.

“Những ngày đầu còn ngập sâu thì chúng tôi chèo thuyền mang nhu yếu phẩm cứu trợ về cho bà con, sau khi nước rút thì các đoàn xe cứu trợ về tận xã, tận bản, nhờ đó người dân không có ai bị đói, thiếu ăn", ông Cường cho hay.

18.jpg
Chị Sùng Thị Sau cùng mẹ và cả nhà đang ở tạm Nhà văn hóa xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Tại nhà văn hóa xã, nơi có 8 hộ dân người Mông đang phải ở tạm, chị Sùng Thị Sau, 30 tuổi, cho biết, gia đình có 8 nhân khẩu đang phải ở tạm ở đây.

“Nhà tôi ở đây 2 tuần nay rồi, sống nhờ thức ăn cứu trợ, chưa có điều kiện để nấu ăn, chủ yếu ăn mì tôm, bánh mì tạm qua ngày, chờ ổn định tình hình thì chính quyền hỗ trợ để tìm nơi dựng nhà, lúc đó mới lo ổn định cuộc sống”, chị Sau cho biết.

Dù đang khó khăn, nhưng 8 hộ dân từ ngày 20-9 lại phải nhường chỗ ở cho hơn 160 học sinh sẽ đến ở nhà văn hóa xã, để tiện cho việc học nhờ ở Trường Tiểu học và THCS Xuân Thượng.

Thầy Nguyễn Vương Thành, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Xuân Thượng cho biết, trường bị sạt lở, phải di dời, chính quyền quyết định đưa học sinh ra học nhờ, học ghép ở Trường Tiểu học và THCS Xuân Thượng, còn học sinh bán trú ở tạm nhà văn hóa xã. Vì vậy mà 8 hộ dân người Mông phải chuyển đến nhà văn hóa của bản cách đó vài km…

27.jpg
Các đoàn cứu trợ đến với đồng bào xã Xuân Thượng

Dù cơn lũ đã đi qua hơn 10 ngày, nhưng trụ sở UBND xã Xuân Thượng ngày 20-9 vẫn rất đông người dân tập trung để nhận đồ cứu trợ.

Các đoàn đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nội… vẫn liên tục chở hàng cứu trợ đến cho người dân nhằm chia sẻ phần nào mất mát cho người dân.

Đoàn công tác Báo SGGP đến Xuân Thượng mang theo nước sạch, gạo và các phần tiền hỗ trợ những hộ gia đình khó khăn nhất, trong số đó có những hộ bị trôi nhà hoàn toàn, có người thiệt mạng. Dù đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cứu trợ, nhưng với hoàn cảnh khó khăn quá lớn của người dân, chúng tôi đã “phá vỡ kế hoạch”, trao thêm hàng chục phần hỗ trợ…

Rời Xuân Thượng, chúng tôi tiếp tục đến với người dân xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên cách đó gần 30km vì phải đi đường vòng, tránh những đoạn sạt lở vẫn còn ngổn ngang. Đây cũng là một trong tâm điểm chịu thiệt hại rất nặng trong đợt lũ vừa qua.

Vẫn là khung cảnh quen thuộc như ở xã Xuân Thượng, khi có hàng trăm người dân đang chờ nhận hàng cứu trợ ở UBND xã. Những gương mặt vẫn bơ phờ, thất thần như chưa thoát khỏi cảm giác ám ảnh bởi cơn lũ lịch sử.

Em Lộc Minh Quân, 11 tuổi, học sinh lớp 6 Trường Tiểu học và THCS Việt Tiến khiến chúng tôi đau lòng khi đầu vẫn quấn khăn tang đến nhận cứu trợ của Báo SGGP.

Nhà có 2 chị em, mẹ đi làm xa, bố và 2 con ở nhà với bà, nhưng lũ đến, nhà bị sạt, bố không may qua đời. Những ngày qua, Quân sống nhờ sự cứu trợ của người dân cả nước.

10.jpg
Cán bộ xã Việt Tiến hỗ trợ nhân dân nhận hàng cứu trợ

Lũ đã qua nhiều ngày, nhưng mọi thứ ở vùng lũ vẫn còn rất ngổn ngang. Nỗi đau và sự mất mát của người dân dường như chưa được dịu lại.

Sẽ còn mất rất nhiều thời gian để họ quên đi và dần tái thiết cuộc sống của mình. Trong quá trình đó, vẫn rất cần sự hỗ trợ, sát cánh của nhân dân cả nước dành cho đồng bào mình.

Báo SGGP tại Hà Nội cảm ơn Công ty TNHH Liên Doanh Ocany Việt Nam (số 146 đường 6A, Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM), bà Đỗ Thạch Bình (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), ông Nguyễn Tiến Dũng (quận Tây Hồ, TP Hà Nội), nhà xe Sao Việt của Công ty TNHH Minh Thành Phát (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) đã ủng hộ gạo, nước uống, chuyến xe chở hàng miễn phí đến nhân dân vùng lũ huyện Bảo Yên.

>>> Chùm ảnh Báo SGGP trao hàng cứu trợ tại xã Việt Tiến, xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai:

12.jpg
15.jpg
1.jpg
2.jpg
4.jpg
14.jpg
26.jpg
28.jpg
20.jpg
19.jpg

Tin cùng chuyên mục