Báo SGGP trao 48 triệu đồng hỗ trợ hoàn cảnh khốn khó ở Quảng Nam

Vừa qua, đại diện Báo SGGP tại miền Trung đã đến thăm, động viên và trao 48 triệu đồng do bạn đọc của báo hỗ trợ bà Mai Thị Ta (mẹ anh Lê Đình Vũ và chị Ngô Thị Huyền Trân, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), nhân vật trong bài viết “Xót thương 4 cháu nhỏ bơ vơ” đăng ngày 24-6-2024.

Nhận được số tiền lớn từ bạn đọc, bà Ta không khỏi bất ngờ và vô cùng xúc động. Bà cho biết, sau khi bài viết đăng trên Báo SGGP, đã có nhiều nhà hảo tâm tìm đến để hỗ trợ cho 4 đứa cháu nội của bà – con của anh Vũ, chị Trân. Thông qua Báo SGGP, bà Ta gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý nhà hảo tâm gần xa, bạn đọc đã quan tâm giúp đỡ hoàn cảnh của 4 đứa cháu của bà.

16-7-HCCD-xot-thuong-4-chau-nho-bo-vo-3.jpg
Trao tiền hỗ trợ của bạn đọc Báo SGGP cho gia đình bà Mai Thị Ta. Ảnh: MINH HUY

Bà Ta cho biết, đây là số tiền lớn đối với gia đình lúc này, vì hiện 2 vợ chồng đã già yếu, trong đó chồng bà bị tai biến, mất sức lao động nên việc nuôi các cháu hết sức khó khăn. Bà sẽ chắt chiu, dùng số tiền này để lo ăn học cho 4 đứa cháu nội của mình.

Trước đó, Báo SGGP thông tin, cách đây hơn 1 năm rưỡi, anh Lê Đình Vũ (con trai bà Ta) phát hiện ung thư rồi mất cách đây vài tháng. Tiếp đó, chị Ngô Thị Huyền Trân (là con dâu) trong một phút nghĩ quẫn đã nhảy cầu tự tử để lại 4 đứa con thơ, cháu đầu 7 tuổi, cháu nhỏ nhất mới 3 tuổi. Bà Ta thì buôn bán nhỏ nên thu nhập không ổn định, hoàn cảnh gia đình rất ngặt nghèo.

Tin cùng chuyên mục