Báo SGGP trao 30 triệu đồng giúp 2 chị em mồ côi ở Hà Tĩnh

Đại diện Báo SGGP tại khu vực miền Trung vừa phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) và UBND xã Quang Diệm đến thăm hỏi, động viên, trao 30 triệu đồng của bạn đọc giúp 2 chị em ruột Phạm Khánh Băng (10 tuổi), Phạm Quốc Huy (9 tuổi, trú tại thôn Tân Thủy), là nhân vật trong bài viết “Mẹ bỏ đi, bố qua đời đột ngột”, đăng trên Báo SGGP số ra ngày 5-8-2024.

Cháu Phạm Khánh Băng và Phạm Quốc Huy giờ chỉ còn chỗ dựa duy nhất là bà Long
Cháu Phạm Khánh Băng và Phạm Quốc Huy giờ chỉ còn chỗ dựa duy nhất là bà Long

Cháu Băng chuẩn bị học lớp 5, còn cháu Huy chuẩn bị học lớp 4 nhưng có khả năng phải nghỉ học giữa chừng vì hoàn cảnh gia đình lâm vào bi đát, mồ côi. Bố là anh Phạm Thanh Sơn vừa qua đời đột ngột vì bạo bệnh, còn mẹ là Đoàn Thị Lài đã bỏ nhà đi biệt tăm khi cháu Huy mới được 3 tháng tuổi.

Thời gian qua, 2 cháu ở với bà nội và người cô là bà Phạm Thị Long (58 tuổi, chị ruột của anh Sơn). Hiện nay, bà nội cũng mới mất, còn người cô thì hoàn cảnh rất khó khăn, không có việc làm, sức khỏe yếu.

Tiếp nhận số tiền trên, bà Phạm Thị Long là đại diện gia đình; ông Nguyễn Thành Đồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hương Sơn và lãnh đạo UBND xã Quang Diệm bày tỏ cảm ơn tới bạn đọc Báo SGGP đã có nghĩa cử cao đẹp, sự quan tâm, giúp đỡ hai cháu trong lúc gặp khó khăn.

Số tiền này sẽ được sử dụng hợp lý để trang trải cuộc sống và mua quần áo, sách vở học tập cho 2 cháu chuẩn bị năm học mới.

Tin cùng chuyên mục