Báo chí ở Làng Nủ

Thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) là tâm điểm của đợt thiên tai khủng khiếp vừa qua. Trong tích tắc cơn lũ quét, sạt lở đất từ trên núi Con Voi ập xuống đã san phẳng cả thôn Làng Nủ với hàng chục nóc nhà.

Ngôi làng nhỏ bé, yên bình của đồng bào người Tày, người Dao bao đời nay dưới chân núi Con Voi giờ đây biến thành thung lũng hoang tàn, ngập tràn bùn đất, khắp nơi là tiếng khóc bi ai và khói hương nghi ngút. Đau xót hơn, dưới lớp bùn đất đó là nhiều thi thể của người dân nơi đây mất tích mà khó có thể tìm thấy tất cả.

Cùng với các lực lượng chức năng, ngay khi nhận được tin lũ quét kinh hoàng ập xuống thôn Làng Nủ, nhiều phóng viên đã cấp tốc lên đường, vượt qua những đoạn đường rừng, đèo dốc bị sạt lở nguy hiểm để sớm vào hiện trường vụ lũ quét, sạt lở dưới chân núi Con Voi, qua đó kịp thời phản ánh được những hình ảnh, thông tin chân thực nhất về thiên tai, thiệt hại ở Làng Nủ và nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Tất cả đều mong muốn chia sẻ được phần nào đau thương, mất mát không gì bù đắp được của người dân địa phương.

Trong không khí đau thương, ngồn ngộn công việc phải xử lý tức thời đó, cánh phóng viên đã nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ tận tình của người dân nơi đây. Anh Hoàng Văn Diệp, Trưởng thôn Làng Nủ và một số hộ dân đã dành toàn bộ ngôi nhà của mình may mắn không bị lũ quét để làm chỗ nghỉ ngơi, tác nghiệp cho anh em phóng viên.

Anh Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai không chỉ túc trực hàng ngày tại hiện trường vụ sạt lở mà đã lập ngay nhóm Zalo “Thông tin báo chí Làng Nủ” cho các phóng viên tác nghiệp tại Làng Nủ. Trong bối cảnh thiên tai, lũ lụt, đường sá bị chia cắt nhiều nơi, hệ thống thông tin liên lạc hư hỏng nhiều thì nhóm Zalo trên trở thành địa chỉ đặc biệt, hỗ trợ rất hữu ích, tích cực cho những phóng viên “chiến trường”.

Ở trong nhóm, anh em báo chí không chỉ có được thông tin, số liệu cập nhật kịp thời từ chính quyền về công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả mà còn là nơi để phóng viên các báo trao đổi với nhau về quá trình tác nghiệp cũng như để địa phương thông tin, xử lý ngay những việc mà báo chí phản ánh hay những tâm tư, băn khoăn vướng mắc của báo chí.

Cũng qua nhóm Zalo trên, anh em phóng viên xúc động khi nhận được những lời động viên, chia sẻ kịp thời của lãnh đạo địa phương, thậm chí nhiều khi chỉ là thông báo ngắn gọn: “Mời anh em phóng viên báo chí về trụ sở chỉ huy ăn cơm trưa”.

Cũng qua nhóm Zalo trên mà báo chí có thêm những định hướng để thông tin tích cực, chính xác hơn, góp phần đẩy lùi các thông tin sai lệch trên mạng xã hội, qua đó giúp người dân bớt hoang mang lo lắng, đồng thời cũng giúp cho việc cứu trợ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai hiệu quả hơn.

Tin cùng chuyên mục