Bài học về sự hồi sinh của Làng Nủ truyền cảm hứng cho học sinh tại TPHCM

Sáng 3-3, tại buổi sinh hoạt dưới cờ, hơn 800 học sinh Trường THCS Trần Phú (quận 10) đã có những phút lắng lòng đầy xúc động khi được giao lưu, lắng nghe những chia sẻ của 6 người dân đến từ thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). 

Đây là lần đầu tiên học sinh tại TPHCM trực tiếp giao lưu, lắng nghe chia sẻ từ những nhân chứng còn sống sót sau trận lũ quét kinh hoàng của cơn bão Yagi (xảy ra vào giữa tháng 9-2024) quét qua thôn Làng Nủ.

5935037b0027b179e836.jpg

Bước qua ký ức đau thương

Tại buổi giao lưu, Trưởng thôn Làng Nủ là ông Hoàng Văn Diệp cho biết còn nhớ như in những ký ức kinh hoàng của buổi sáng ngày xảy ra trận lũ quét.

"Chỉ trong tích tắc, tầng tầng lớp lớp bùn, đá đổ ập xuống Làng Nủ, xóa sổ gần 40 căn nhà, làm 67 người chết và mất tích cùng rất nhiều người bị thương. Ngôi làng vốn yên bình bỗng chốc tan tác, bốn bề đều là bùn đất, máu, nước mắt và sự mất mát không thể diễn tả thành lời", Trưởng thôn Làng Nủ nhớ lại.

a9c11b9718cba995f0da.jpg
Trưởng thôn Làng Nủ Hoàng Văn Diệp nhớ lại ký ức đau thương sau trận lũ quét kinh hoàng

Đến nay, công cuộc tìm kiếm người mất tích vẫn tiếp diễn nhưng không còn hy vọng vào phép màu. Cùng với đó, nhờ có sự quan tâm rất kịp thời của các cấp chính quyền, khu làng tái định cư với 40 căn nhà mới đã nhanh chóng được bàn giao, phần nào giúp bà con nguôi ngoai và hồi sinh sau trận lũ quét.

Đại diện Thôn Làng Nủ chia sẻ, trong khu tái định cư, trường mẫu giáo và tiểu học (lớp 1, 2) đã mọc lên để trẻ em không dang dở việc đến trường.

Chị Nguyễn Thị Kim, một trong 6 nhân chứng sống tham gia buổi giao lưu, cũng là người đã mất đi 14 người thân sau trận lũ quét, bày tỏ: "Chúng tôi kể lại những ký ức kinh hoàng không phải để mang đến không khí tang thương mà muốn cho học sinh và người dân TPHCM thấy ngôi làng đã và đang hồi sinh".

24fc808383df32816bce.jpg
Học sinh Trường THCS Trần Phú chăm chú theo dõi buổi giao lưu

Trước khi trận lũ quét qua, chị Nguyễn Thị Kim là một giáo viên dạy học tại Làng Nủ. Tuy hai mẹ con chị may mắn được cứu sống nhưng chị không thể tiếp tục dạy học do sức khỏe giảm sút sau trận lũ.

Thay vào đó, chị mong muốn truyền đến các bạn học sinh câu chuyện về sự vượt khó.

"Trẻ em Làng Nủ phải vượt quãng đường hơn 7km để đến trường. Trường học của các bạn là nhà tranh, vách nứa. Mùa mưa rất lạnh và mái nhà thường xuyên bị dột.

a76cf74af41645481c07.jpg
Ánh mắt của một học sinh khi nghe chuyện kể về những người không may bị chôn vùi sau trận lũ quét

Mỗi buổi sáng, các em mang theo cơm trắng ba mẹ chuẩn bị sẵn gói trong lá cây, đốt đuốc sưởi ấm đến trường. Vất vả là thế nhưng không em nào bỏ học với khát khao có con chữ để thay đổi cuộc sống", chị Nguyễn Thị Kim chia sẻ.

Truyền động lực vượt khó cho học sinh

Giây phút lắng đọng nhất của buổi giao lưu là khi bé Hoàng Ngọc Lan (6 tuổi) - cô bé mất cả bố lẫn mẹ sau trận lũ quét, hiện đang sống cùng bà ngoại, hồn nhiên chia sẻ về mơ ước trở thành cô giáo.

Bà Hoàng Thị Thanh, năm nay 53 tuổi, bà ngoại của Hoàng Ngọc Lan cho biết, thời gian đầu Ngọc Lan chưa quen với cuộc sống không có bố mẹ bên cạnh. Tuy nhiên, nhiều tháng qua đi, với sự đùm bọc, yêu thương của người dân trong làng cũng như giúp đỡ của nhiều tổ chức, cá nhân trong cả nước, cô bé đã trở lại trường học để thay các bạn nhỏ không may mắn nằm lại sau trận lũ quét viết tiếp giấc mơ còn dang dở.

ed504130426cf332aa7d.jpg
Hoàng Ngọc Lan (6 tuổi) - nhân chứng sống sau trận lũ quét kinh hoàng chia sẻ ước mơ trở thành cô giáo

Sau khi lắng nghe câu chuyện đầy xúc động của Ngọc Lan, Phạm Tú An, học sinh lớp 6/6, Trường THCS Trần Phú, rưng rưng hai hàng nước mắt. Tú An hứa sẽ nỗ lực nhiều hơn trong học tập, không cho phép mình lười biếng khi ngoài kia còn nhiều bạn cùng trang lứa khát khao đến trường mà không thể thực hiện.

Cô Nguyễn Phương Mỹ Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú chia sẻ, sự hồi sinh của Làng Nủ nói chung, ý chí vươn lên của mỗi người dân nói riêng sẽ là bài học quý giá cho học sinh về sự không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, buổi giao lưu còn mang ý nghĩa giáo dục học sinh lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia, truyền thêm cảm hứng cho học sinh và giáo viên toàn trường để nỗ lực nhiều hơn trong học tập và giảng dạy.

Dịp này, Trường THCS Trần Phú trao tặng 10 triệu đồng nhằm chung tay giúp người dân Làng Nủ trở lại cuộc sống bình thường sau trận lũ quét.

Cô Ngô Ngọc Uyên, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú trao tặng phần quà 10 triệu đồng cho Trưởng thôn Làng Nủ

Cô Ngô Ngọc Uyên, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú trao tặng phần quà 10 triệu đồng cho Trưởng thôn Làng Nủ

Tin cùng chuyên mục