
Tập truyện tranh mới nhất về anh hùng Asterix và người bạn nối khố mập mạp dễ thương Obelix đã được xuất bản, đánh dấu sự trở lại của một hiện tượng trong thế giới truyện tranh toàn cầu.

Tập truyện tranh mới có tên Asterix and the Picts (tạm dịch Asterix và tộc người Pict). 5 triệu bản đã được phát hành tại 15 quốc gia với 23 ngôn ngữ. Trong chuyến phiêu lưu mới này, bộ đôi hài hước Asterix và Obelix sẽ lần đầu tiên chu du đến Scotland cổ đại. Họ quyết định đến vùng đất xa lạ sau khi gặp một người Pict (tộc người sống tập trung ở phía Bắc và Đông của Scotland cổ đại) bị trôi dạt vào bờ biển xứ Gaul. Hành trình đến Scotland cổ đại mang đến cho độc giả nhiều câu chuyện thú vị như sự thật về quái vật hồ Loch Ness, những bộ lạc người Celtic đoàn kết quyết tâm thành lập một quốc gia...
Loạt truyện tranh Asterix lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng vào năm 1959. Họa sĩ Albert Uderzo và nhà văn Rene Goscinny là 2 tác giả của cuốn truyện tranh bán chạy nhất thế giới với 352 triệu bản và được dịch ra hơn 110 thứ tiếng. Cuốn truyện xoay quanh các cuộc phiêu lưu của bộ tộc Gaul bất khuất chống lại sự chiếm đóng của quân La Mã. Đã có 4 bộ phim được chuyển thể từ truyện tranh Asterix và các nhân vật trong truyện chính là nguồn cảm hứng cho việc xây dựng công viên chủ đề mang tên Asterix ở ngoại ô Paris. Tập truyện mới nhất được nhà văn Jean-Yves Ferri chấp bút, còn hình minh họa là của họa sĩ Didier Conrad. Nhà văn Goscinny đã qua đời năm 1977, trong khi họa sĩ Uderzo vì lý do sức khỏe (năm nay 86 tuổi) đã dừng công việc vẽ tranh từ năm 2011.
ĐỖ CAO