Ấm lòng ở Lại Đà

Dù 6 giờ sáng 26-7, ngày thứ hai của Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội) mới chính thức bắt đầu, nhưng chưa tới 5 giờ sáng, trước cổng làng đã có rất nhiều đoàn người nối dài xếp hàng chờ đợi để được vào thắp nén nhang tiễn biệt người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta.

Trong khi đó, tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, nơi diễn ra Lễ tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong khói hương nghi ngút, hàng ngàn người vẫn lặng lẽ, nghẹn ngào vào tiễn biệt “Bác Trọng”. Ai nấy đều mang nỗi niềm bùi ngùi, tiếc thương khi nhắc đến nhà lãnh đạo hết lòng vì nước, vì dân. Trong dòng người tưởng chừng như nối dài vô tận đó, có không ít cụ già, trẻ nhỏ và rất nhiều người dân ở các địa phương xa xôi đã không quản ngại khó khăn, đêm tối để tới được Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

5.jpg
66.jpg
12-8691.jpg
Từ sáng sớm tại khu vực cổng làng Lại Đà đã có rất đông người dân tới xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Xếp hàng chờ đợi từ lúc trời còn tờ mờ sáng, ông Bùi Xuân Thành (72 tuổi, cựu chiến binh, ở Kim Bôi, Hòa Bình) cho biết: "Tối qua khi xem trên báo chí, tôi thấy người dân Hà Nội và TPHCM xếp hàng dài để chờ vào viếng Tổng Bí thư ở những nơi tổ chức tang lễ. Vì sợ không kịp thời gian tới lượt được vào viếng “Bác Trọng” nên 3 giờ sáng nay, tôi và bạn bè đã đặt xe để kịp đến Lại Đà viếng Tổng Bí thư".

“Khi được thắp nén nhang tiễn biệt Tổng Bí thư ngay tại quê hương của ông, tôi vô cùng xúc động trước tình cảm của bà con, nhân dân cả nước dành cho ông và cũng rất đau buồn, thương tiếc khi đất nước ta, Đảng ta mất đi một cán bộ lãnh đạo tài đức vẹn toàn”, ông Thành nghẹn ngào.

99.jpg
4.jpg
Người dân tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà

Cũng đến thôn Lại Đà từ rất sớm, bạn trẻ Lê Minh Hiếu (22 tuổi, ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) chia sẻ: "Tối qua, em tới phố Lò Đúc để xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí Thư ở Nhà tang lễ Quốc gia nhưng đông quá nên em và các bạn đã quyết định chạy xe sang Lại Đà để viếng Tổng Bí thư tại quê hương ông".

“Nhìn di ảnh của Tổng Bí thư tại bàn thờ ở quê hương Lại Đà, em vô cùng xúc động và đau buồn trước sự ra đi của ông, một tấm gương sáng cho tất cả người dân Việt Nam noi theo. Tuổi trẻ chúng em nguyện rằng sẽ nỗ lực hơn nữa trong học tập và công việc để xứng đáng với những đóng góp vô cùng to lớn của Tổng Bí thư với đất nước và nhân dân ta”, bạn Hiếu bày tỏ.

5.jpg
55.jpg
Dòng người tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xếp hàng dài hết cả con đường chính chạy qua thôn Lại Đà

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Phú Việt, Bí thư Chi bộ thôn Lại Đà, Trưởng họ Nguyễn Phú cho biết, tính đến 22 giờ đêm qua 25-7, có khoảng 700 đoàn với trên 40.000 người đã tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà.

3-9488.jpg
Bà con thôn Lại Đà chuẩn bị nước uống, sữa, bánh kẹo, đồ ăn để phục người dân tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà

Đối với người dân Lại Đà, từ hôm Tổng Bí thư ra đi, ai cũng đau xót, buồn bã nhưng khi làng quê có việc lớn, tất cả mọi người đều nỗ lực, tập trung góp công, góp sức để Lễ tang Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại quê hương diễn ra ấm áp, trang trọng và chu đáo. Những ngày qua, rất nhiều gia đình ở Lại Đà đã lập bàn tiếp nước uống, bánh kẹo, đồ ăn suốt từ cổng làng vào tận nhà văn hóa để phục vụ bà con, nhân dân khắp nơi tới viếng người con ưu tú của quê hương.

5.jpg
5 (2).jpg
Xe điện đưa đón người dân tới viếng Tống Bí thư tại thôn Lại Đà

Nhiều gia đình khác đem quạt giấy phát cho những người tới viếng, hay mang quạt máy để dọc trục đường chính của làng để phần nào mang thêm gió mát cho những người tới viếng. Đặc biệt, để tạo thuận lợi cho nhân dân di chuyển, chính quyền địa phương đã bố trí hơn 50 xe điện để đưa đón người dân khắp nơi tới viếng, bắt đầu từ khu vực bãi gửi xe gần trụ sở UBND xã Đông Hội tới cổng làng Lại Đà.

Tin cùng chuyên mục