Tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM phối hợp các địa phương, đơn vị tổ chức chương trình trao quà yêu thương, kính mừng Đại lễ Vu lan.
Trước thềm Đại lễ, đông đảo tăng ni, phật tử và người dân có hoàn cảnh khó khăn đã có mặt từ sớm tại Việt Nam Quốc tự. Những phần quà gồm tiền mặt, 10kg gạo, mỳ chay và các nhu yếu phẩm được trao tận tay người dân trên địa bàn các phường Hòa Hưng, Diên Hồng, Vườn Lài.
Chia sẻ với bà con, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM cho biết, Lễ Vu Lan là dịp nhắc mỗi người nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên; đồng thời biết ơn quê hương, đất nước và những người đã góp phần tạo dựng cuộc sống bình an hôm nay.
Nhận phần quà, bà Võ Thị Oanh xúc động cho biết, gia đình chỉ có hai mẹ con, con của bà tinh thần không ổn định, bà cũng đã gần 70 tuổi, sức khỏe yếu cuộc sống còn nhiều khó khăn. Hai mẹ con mỗi tháng chỉ trông chờ vào số tiền trợ cấp xã hội và bà làm nghề cạo gió kiếm thêm thu nhập. “Có gạo, có đồ ăn là mừng lắm. Tôi cảm ơn nhà chùa, địa phương và các nhà hảo tâm đã thường xuyên quan tâm, hỗ trợ”, bà Oanh nói.
Cùng ngày, chương trình trao quà mùa Vu Lan cũng được tổ chức tại chùa Phổ Quang. Trong đợt này, tổng cộng 1.000 phần quà được trao đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, sẻ chia và tương trợ trong cộng đồng.
Đại lễ Vu Lan được tổ chức vào Rằm tháng Bảy âm lịch hằng năm, là một nét đẹp trong đời sống văn hóa, tinh thần của Phật giáo, nhắc nhở mỗi người về đạo hiếu, lòng tri ân và công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.
Tinh thần Vu lan bồn đang hiện diện khắp các ngôi chùa trên địa bàn thành phố. Tại chùa Pháp Hoa (phường Nhiêu Lộc), nhiều phật tử và người dân mang hoa đến chùa, dâng hương và dành những giây phút tĩnh tâm hướng về tổ tiên, ông bà, cha mẹ và người thân. Không gian chùa được dọn dẹp, trang trí hoa tươi, chuẩn bị cho các nghi thức của Đại lễ Vu Lan.
Tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa), Triển lãm - Hội sách Phật giáo lần III thu hút đông đảo người dân, Phật tử đến tham quan, tìm đọc các ấn phẩm về Phật giáo, văn hóa và đạo hiếu. Hoạt động tặng chữ thư pháp cùng các không gian văn hóa được tổ chức trong dịp này, tạo thêm điểm nhấn ý nghĩa cho mùa Vu Lan.
Tinh thần Vu Lan không dừng ở lòng biết ơn mà cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể, bằng sự trân trọng môi trường sống, tình thương giữa người với người và sự sẻ chia với những hoàn cảnh còn khó khăn. “Tri ân và báo ân là nét đẹp nhân văn, chúng ta cần biết sống ân nghĩa với nhau và biến sự biết ơn ấy thành hành động”, Hòa thượng Thích Lệ Trang chia sẻ