24 năm một câu chuyện - Nhớ Trịnh Công Sơn

24 năm sau ngày cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ra đi (1-4-2001), người yêu âm nhạc của ông vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi nhớ. Khi ngoài kia phố phường tấp nập, từ chiều 1-4, tại sân khấu Đường Sách TPHCM, hàng trăm khán giả đã đến, ngồi lại với "Đồng dao hòa bình 2025" để nghe những ca khúc và cùng nhớ thương người nhạc sĩ tài năng.

IMG_4524.JPG
Chương trình âm nhạc Đồng dao hòa bình 2025 tại Đường sách TPHCM

Cả một chặng đường dài, những ca khúc của Trịnh Công Sơn vẫn luôn là một dòng chảy không ngừng, xuyên qua những trái tim, tâm hồn người nghe.

Chương trình âm nhạc Đồng dao hòa bình 2025 là sự kiện do gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức. Chương trình có 3 chương: Chờ nhìn quê hương sáng chói, Bốn mùa thay lá, Hãy yêu nhau đi.

Tham gia biểu diễn đêm nhạc có nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn - một người em thân thiết của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và gia đình. Mấy mươi năm qua, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn luôn đồng hành, là giám đốc âm nhạc của các chương trình âm nhạc về cố nhạc sĩ. Dù sức khỏe hạn chế, anh vẫn liên tiếp thể hiện các nhạc phẩm Ca dao mẹ, Xin cho tôi

IMG_4545 2.JPG
IMG_4535.JPG
Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn
IMG_4534.JPG
Hàng trăm khán giả đến dự đêm nhạc
Clip Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn trình diễn "Ca dao mẹ"

Chương trình còn có sự góp giọng của các ca sĩ: Cẩm Vân, Hồng Nhung, Trịnh Vĩnh Trinh, Đức Tuấn, Tấn Sơn, Hồ Trung Dũng, Viết Thu, Phương Khanh.

Họ trình diễn khoảng 25 ca khúc như: Đồng dao hòa bình, Để gió cuốn đi, Xin cho tôi, Ca dao mẹ, Bốn mùa thay lá, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, Nối vòng tay lớn, Tình nhớ, Mưa hồng, Hạ trắng, Em còn nhớ hay em đã quên, Ở trọ trần gian, Hãy yêu nhau đi… Đêm nhạc không bán vé, được tổ chức theo cách thức gần gũi với công chúng.

IMG_4560.JPG
Cẩm Vân trình diễn “Hạ trắng”
IMG_4614.JPG
IMG_4629.JPG
Hồng Nhung hát “Ở trọ trần gian” và “Hãy yêu nhau đi”
IMG_4553.JPG
Quang Dũng hát “Tình nhớ”, “Mưa hồng”
IMG_4566.JPG
Tấn Sơn hát “Bốn mùa thay lá”, “Cho đời chút ơn”
IMG_4578.JPG
Đức Tuấn hát “Em còn nhớ hay em đã quên”, “Xin cho tôi”
IMG_4584.JPG
Hồ Trung Dũng trình bày “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”
IMG_4590.JPG
Phương Khanh và Viết Thu hát “Để gió cuốn đi”
IMG_4636.JPG
Gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng các nghệ sĩ tại đêm nhạc
Ảnh chụp Màn hình 2025-04-01 lúc 20.05.06.png
Hồng Nhung được đông đảo khán giả quan tâm hỏi thăm
Clip Hồng Nhung hát “Ở trọ trần gian” cùng khán giả

Cũng theo thông lệ hằng năm, những người thân, bạn bè, khán giả yêu mến Trịnh Công Sơn sẽ tề tựu về Bảo tàng 3D ngôi nhà 47C Phạm Ngọc Thạch (tức 47C Duy Tân cũ) để hàn huyên, thắp nhang sau đó sẽ viếng mộ nhạc sĩ tại nghĩa trang Gò Dưa, TP Thủ Đức (TPHCM).

Sau đêm nhạc 24 năm nhớ Trịnh Công Sơn, ông Nguyễn Trung Trực, đại diện gia đình cố nhạc sĩ cho hay, từ tối 1-4 đến 5 giờ sáng 2-4, tại Nghĩa trang Gò Dưa (TP Thủ Đức), có hàng trăm khán giả ở cạnh bên mộ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - cùng hát suốt đêm, thao thức cùng anh. Đây là đêm chia sẻ, hát cùng nhau thường niên 14 năm qua của những trái tim yêu nhạc Trịnh. “Năm nào thời điểm này khán giả cũng đến đốt nến, cắm hoa sen và đồng ca bên mộ, tưởng nhớ anh. Chúng tôi rất xúc động trước sự tiếp nối của chương trình đồng ca này”, ông Trung Trực xúc động nói.

IMG_4607.JPG
Ông Nguyễn Trung Trực, đại diện gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chia sẻ trong đêm nhạc

Thời gian này, nhiều chương trình nhạc Trịnh được các cá nhân, đơn vị cũng như gia đình tổ chức ở nhiều nơi để tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Theo đó, tại Hà Nội, đêm nhạc Em còn nhớ hay em diễn ra tại Nhà hát Lớn vào ngày 29 và 30-3. Chương trình do NSND Trần Bình biên tập và tổng đạo diễn, NSƯT Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát chỉ đạo nghệ thuật.

Đêm nhạc quy tụ nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, diva Thanh Lam, Đức Tuấn, Bùi Lan Hương, Minh Thu, Tuấn Hiệp… Đặc biệt, Thể Thiên (cháu trai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) và rapper Tlinh trở thành những nghệ sĩ Gen Z xuất hiện trong đêm nhạc. Tại Thanh Hóa, Thái Nguyên, Đà Lạt… cũng có các đêm nhạc biểu diễn.

Thể thiên và tlinh.jpg
Ảnh chụp Màn hình 2025-04-01 lúc 20.14.31.png
Tlinh và Thể Thiên hát nhạc Trịnh trong đêm nhạc "Em còn nhớ hay em đã quên" tại Nhà hát lớn Hà Nội. Ảnh: Gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cung cấp

Tin cùng chuyên mục