Vui đầu năm

TƯ QUÉO

Bút Sài Gòn

- Sang một năm mới rồi, thấy có gì mới không?

- Mỗi ngày là một ngày mới rồi, đâu còn gì giống y như cũ. Mà hỏi mới về kết quả, nhiều thứ từ từ mới thấu. Gieo một cái hạt, cũng phải lâu lắc mới được cái cây mọc lên rồi tỏa bóng. Kêu oánh giá liền lúc mới gieo hạt, ai dám nói.

- Giải thích nghe xa xôi quá. Dòm thấy có điều gì vui, kể liền đi.

- Chuyện là vầy. Ở mũi Đại Lãnh ngoài Phú Yên, tức là cực Đông trên đất liền của xứ mình, ngày đầu năm đã có lễ chào cờ Tổ quốc. Tham dự lễ chào cờ có cán bộ chiến sĩ, dân địa phương và nhiều du khách. Ai là người Việt, chào cờ như vậy thấy thiêng liêng lắm.

- Còn du khách thì sao?

- Họ được đón tia nắng đầu ngày ở xứ lạ, sẽ thấy yêu mến cảnh thanh bình. Đi thăm viếng chỗ này chỗ kia, lòng thấy vui, họ sẽ thấy xứng đồng tiền bát gạo. Và thiện cảm ấy sẽ khiến họ nhiều lần quay lại.

- Mong vậy đi. Tui thì biết thêm chuyện này, ở ngay trong lòng thành phố. Ngày nghỉ lễ, mà nhiều em trẻ trẻ không có đi chơi, cùng nhau đi làm thiện nguyện, giúp người nghèo khó neo đơn. Một miếng khi đói bằng gói khi no, lấy giúp người làm niềm vui.

- Nghe chuyện vậy là ấm bụng. Mong là mười hai tháng trước mắt, bụng được ấm thêm nhiều lần nữa.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục