(SGGP).- Hòa trong không khí tưng bừng của cả nước chào đón năm mới 2010, tối 26-12, tại Công viên 23-9, Ban Tổ chức những ngày lễ lớn thành phố tổ chức khai mạc “Lễ hội TPHCM đón chào năm mới 2010 - Hướng đến 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội”.
Khai mạc lễ hội mừng năm mới 2010 tại TPHCM. Ảnh: THÁI BẰNG
Sau tiếng trống khai mạc lễ hội, các nghệ sĩ của Đoàn nghệ thuật Khmer Sóc Trăng, Đoàn ca kịch Thống Nhất Triều Châu, Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh – Bình Thuận… đã cùng hòa tấu bài hát Như có Bác trong ngày vui đại thắng tạo nên không khí rộn ràng, vui tươi cho lễ hội.
Tiếp nối chương trình là các tiết mục ca múa nhạc mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhớ về vị cha già kính yêu Hồ Chí Minh, ca ngợi quê hương Việt Nam giàu đẹp, thanh bình: Việt Nam gấm hoa, Lời Bác vang mãi trong tim, Hà Nội ngàn năm, Chúc xuân, Rộn ràng sắc quê, Điệp khúc mùa xuân, Tình ca… do NSƯT Trọng Hữu, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hiền Thục, Quang Linh, nhóm Mặt Trời Mới, CLB ca sĩ trẻ Trung tâm Ca múa nhạc TPHCM, vũ đoàn ABC… biểu diễn lôi cuốn, hấp dẫn. Sự kiện này đã thu hút hàng trăm khán giả thành phố, các tỉnh lân cận và du khách quốc tế.
Trước đó vài giờ, tại khu A Công viên 23-9, Ban Tổ chức những ngày lễ lớn thành phố đã khai mạc triển lãm “TPHCM đón chào năm mới 2010 - Hướng đến 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội”. Triển lãm trưng bày 450 hình ảnh, các bảng trích, số liệu, hiện vật giới thiệu những dấu ấn của Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội trong quá trình dựng nước và giữ nước, các công trình kiến trúc đặc sắc mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa và sự phát triển của Hà Nội xưa và nay; hình ảnh cộng đồng các dân tộc Việt Nam; tình đoàn kết gắn bó đoàn kết giữa các dân tộc Việt, Hoa, Chăm, Khmer; TPHCM năm 2009 – năng động, phát triển và hội nhập.
Sôi động nhất là khu vực sân khấu nổi, thường xuyên có các chương trình biểu diễn hò đối đáp, đờn ca tài tử, phục vụ đông đảo khán giả Việt Nam và khách quốc tế. Du khách người Pháp Philippe Montigny chia sẻ cảm xúc: “Đây là chuyến du lịch may mắn và hấp dẫn nhất với tôi khi đến vào đúng thời điểm diễn ra lễ hội đón chào năm mới tại TPHCM. Tôi rất vui. Không khí lễ hội thật thú vị, cho tôi sự thoải mái, thư giãn, hiểu biết thêm những điều mới lạ. Đặc biệt là âm nhạc dân tộc của đất nước các bạn, những món ăn ngon các miền, khung cảnh đẹp và sự thân thiện, cởi mở của mọi người”.
Du khách nước ngoài tại lễ hội mừng năm mới ở TPHCM. Ảnh: THÁI BẰNG
Lễ hội tiếp tục diễn ra đến ngày 3-1-2010. Ở khu A Công viên 23-9 có các hoạt động triển lãm, biểu diễn ca múa nhạc, diễn đàn giao lưu doanh nghiệp, thi vẽ tranh và bán tranh thiếu nhi gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khu trò chơi dân gian, gameshow, giới thiệu các sản phẩm thời trang… Khu B của công viên phục vụ khách tham quan lễ hội các chương trình biểu diễn ca múa nhạc hàng đêm, đờn ca tài tử, trình diễn các làn điệu dân ca, hò, vè, trích đoạn cải lương, chèo, ca Huế, ca trù… và ẩm thực các vùng miền.
Đặc biệt, vào tối 31-12, sân khấu trên đường Lê Duẩn – khu vực Công viên 30-4 (trước hội trường Thống Nhất) sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật chào năm mới từ 23 giờ ngày 31-12 đến 1 giờ ngày 1-1-2010.
Ngoài ra, chương trình biểu diễn nghệ thuật “Chào năm mới 2010 – Hướng đến 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội” còn được tổ chức tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Khu Chế xuất Tân Thuận (quận 7), Khu Chế xuất Linh Trung 1 và 2 (quận Thủ Đức), Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân, Khu Công nghiệp Tân Bình, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Khu Công nghiệp Hiệp Phước, Trung tâm Văn hóa quận 12, Công viên Gia Định 2, Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc vào các ngày 31-12-2009 và 1-1-2010.
L.T.B.