Xa Quy Nhơn
NGUYỄN NHƯ BÁ
NGUYỄN NHƯ BÁ
Xa Quy Nhơn bốn hai mùa hạ
cùng em về hội ngộ Trinh Vương (*)
không thể ngờ trường xưa nét lạ
chợt ngọn nồm áo trắng mà thương
Em hát gì ngân xanh cao vút
rót hồn anh bồi hồi khôn nguôi
em hát gì bổng trầm ý nghĩ
muốn lại gần ngần ngại lại thôi
iPhone xin tấm hình lưu niệm
gần nữa đi nhìn thẳng chỗ này
Quy Nhơn ơi mới vừa gần gũi
vội vàng gì ảnh em trên tay
Có nụ cười không sao xóa hết
xin giữ gìn thơm thảo gió ngân
anh Pleiku hỏi thật lòng biển
sóng chập chùng bờ cát lan man
Cất vào đâu mùa hoa phượng nhớ
lúc một mình phố biển ngày không
nắng vàng ơi đường đâu sỏi đá
sao nghe vấp gọi trời mênh mông
Lửng lơ mây bên cầu Nhơn Hội
lát nữa thôi lưu luyến thì thầm
mắt chong nhau ôm choàng bịn rịn
cuối đường chiều cây lá trầm ngâm.
(*) Trường Trung học Trinh Vương, Quy Nhơn (trước 1975)
cùng em về hội ngộ Trinh Vương (*)
không thể ngờ trường xưa nét lạ
chợt ngọn nồm áo trắng mà thương
Em hát gì ngân xanh cao vút
rót hồn anh bồi hồi khôn nguôi
em hát gì bổng trầm ý nghĩ
muốn lại gần ngần ngại lại thôi
iPhone xin tấm hình lưu niệm
gần nữa đi nhìn thẳng chỗ này
Quy Nhơn ơi mới vừa gần gũi
vội vàng gì ảnh em trên tay
Có nụ cười không sao xóa hết
xin giữ gìn thơm thảo gió ngân
anh Pleiku hỏi thật lòng biển
sóng chập chùng bờ cát lan man
Cất vào đâu mùa hoa phượng nhớ
lúc một mình phố biển ngày không
nắng vàng ơi đường đâu sỏi đá
sao nghe vấp gọi trời mênh mông
Lửng lơ mây bên cầu Nhơn Hội
lát nữa thôi lưu luyến thì thầm
mắt chong nhau ôm choàng bịn rịn
cuối đường chiều cây lá trầm ngâm.
(*) Trường Trung học Trinh Vương, Quy Nhơn (trước 1975)