Vụ sạt lở núi vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ: Con ơi sao không về dọn lũ cùng mẹ!

Một ngày đêm trôi qua, bà Phan Thị Lý (ở TP Đông Hà) đã túc trực liên tục ở hiện trường để nghe ngóng tin tức con trai mình trong vụ sạt lở núi ở bản Cợp. Nghe tin thi thể con được tìm thấy dưới lớp đất đá sạt lở, bà Lý ngất lịm đi, đau đớn vô cùng. 

Đến 12 giờ, tại Trung tâm thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng làm thủ tục để đưa đón người thân của các cán bộ, chiến sĩ bị nạn trong vụ sạt lở núi ở bản Cợp (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Từ hiện trường vụ sạt lở núi, đoàn xe cấp cứu liên tục đưa các thi thể nạn nhân về TP Đông Hà.

Thi thể của các cán bộ, chiến sĩ đều được đưa về Nhà thi đấu đa năng Quảng Trị để bảo quản
Lực lượng chức năng làm thủ tục cho người nhà của các nạn nhân từ vụ sạt lở núi
Một ngày đêm trôi qua, bà Phan Thị Lý (mẹ của chiến sĩ binh nhất Lê Thế Linh, ở TP Đông Hà) đã túc trực liên tục ở hiện trường để nghe ngóng tin tức con trai mình trong vụ sạt lở núi ở bản Cợp. Nghe tin thi thể con được tìm thấy dưới lớp đất đá sạt lở, bà Lý ngất lịm đi, đau đớn vô cùng. 
Sáng 19-10, mắt đỏ hoe, bà Lý kể, đêm trước khi xảy ra vụ sạt lở núi, Linh có gọi về nói chuyện với bà. "Con hỏi lũ ở nhà đã rút chưa mẹ, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, cẩn thận khi ra ngoài trời mưa lụt. Cháu còn hứa, khi được nghỉ phép sẽ trở về dọn dẹp nhà cửa và dọn lũ cùng mẹ.”
Vụ sạt lở núi vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ: Con ơi sao không về dọn lũ cùng mẹ! ảnh 3 Bà Phan Thị Lý nghẹn ngào kể
Vụ sạt lở núi vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ: Con ơi sao không về dọn lũ cùng mẹ! ảnh 4 Bà nội của chiến sĩ Linh rớm nước mắt khi nói về cháu trai của mình
Theo bà Lý, đêm xảy ra vụ sạt lở núi, Linh người trần không mặc áo. "Mẹ hỏi trời mưa gió lạnh, sao con không mặc áo mà ngủ cho ấm. Cháu nói: "Con cả đời ngủ có khi nào mặc áo đâu mẹ. Mẹ đừng lo cho con, ở trong này anh em tụi con đùm bọc, thương nhau nhiều lắm! Thế mà trời chưa kịp sáng con tôi đã đi rồi. Con ơi sao thế hả con!", bà Lý nghẹn ngào.
Vụ sạt lở núi vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ: Con ơi sao không về dọn lũ cùng mẹ! ảnh 5 Xe cấp cứu đưa thi thể các cán bộ, chiến sĩ từ vụ sạt lở núi ở bản Cợp đang tiến về TP Đông Hà

Mắt ngấn lệ, chị Châu Huệ Huyền (vợ của Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Hương Trà) kể, trước đó, vợ chồng chị dự định sẽ tích cóp tiền để dựng lại nhà cho bố mẹ, chưa kịp thực hiện ý định thì anh Trà đã nằm xuống.

Chị Châu Huệ Huyền khóc cạn nước mắt trước tin dữ của chồng

Chị Huyền và anh Trà cưới nhau được 11 năm, sinh được 2 con (con nhỏ 3 tuổi, con lớn 10 tuổi). “Anh ấy thường đi công tác xa nên ít khi ở nhà”, chị Huyền nghẹn ngào nói.

Còn bà Hà Thị Thu, mẹ vợ của Trung úy Lê Hương Trà kể thêm, đêm xảy ra vụ sạt lở, con trai 3 tuổi của Trung úy Trà lên cơn sốt cao, chị Huyền cùng bà Thu phải thức cả đêm để trông con. Khi xảy ra vụ lở núi, Trung úy Trà mất tích nhưng đến 5 giờ sáng bà Thu mới biết tin con rễ mình bị nạn.

Vụ sạt lở núi vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ: Con ơi sao không về dọn lũ cùng mẹ! ảnh 7 Nhiều người thân không kìm nỗi cảm xúc trước tin dữ từ vụ sạt lở núi
Vụ sạt lở núi vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ: Con ơi sao không về dọn lũ cùng mẹ! ảnh 8 Người nhà lên xe quân đội để vào gặp thân nhân bị nạn trong vụ sạt lở núi
Được biết, lực lượng chức năng sẽ đợi đưa đủ toàn bộ 22 thi thể của các cán bộ, chiến sĩ về, sau đó sẽ tiến hành làm lễ truy điệu, gửi gắm quân trang cho người nhà.

Những ngày qua, tang thương bao trùm lên bản Cợp, bao trùm cả huyện miền núi Hướng Hóa. Rừng núi nơi biên viễn như nghẹt thở, bản làng nín lặng khi lần lượt từng chuyến xe đưa thi thể của các cán bộ, chiến sĩ vừa tìm thấy dưới lớp đất đá sạt lở trở về.

Tin cùng chuyên mục