Thy Ngọc - “ông ngoại” trẻ thơ không còn nữa!

Nhà thơ, nhà văn Thy Ngọc (ảnh), một trong những tác giả tiêu biểu của văn đàn Việt Nam thế kỷ 20 đã từ trần vào lúc 12 giờ 20 ngày 23-12 (ngày 11 tháng 11 năm Nhâm Thìn), hưởng thọ 88 tuổi.
Thy Ngọc - “ông ngoại” trẻ thơ không còn nữa!

Nhà thơ, nhà văn Thy Ngọc (ảnh), một trong những tác giả tiêu biểu của văn đàn Việt Nam thế kỷ 20 đã từ trần vào lúc 12 giờ 20 ngày 23-12 (ngày 11 tháng 11 năm Nhâm Thìn), hưởng thọ 88 tuổi.

Thy Ngọc tên thật là Nguyễn Ngọc, ông còn có bút danh Thy Thy Tống Ngọc. Ông sinh ngày 4-10-1925 tại Cửa Ông, Quảng Ninh, tham gia viết văn, viết báo khá sớm, từ thời Mặt trận Việt Minh ở Hải Phòng (báo Dân Chủ). Năm 1950, ông làm Bí thư Hội Văn hóa Kháng chiến tỉnh Thái Bình.

Từ 1955 đến 1957, ông làm giảng viên môn văn - họa ở Hà Nội. Từ 1957 đến 1987, ông làm cán bộ biên tập của Nhà xuất bản Kim Đồng, sau đó cộng tác thường xuyên với báo Khăn Quàng Đỏ (TPHCM) từ 1987 đến 2001.

Tác phẩm đầu tiên của ông là truyện viết cho thiếu nhi có nhan đề Vỡ đê xuất bản năm 1943. Tác phẩm được in gần đây nhất là Lớp học của anh bồ câu trắng do NXB Kim Đồng tái bản năm 2012. Với 88 năm tuổi đời, ông có đến 70 năm chuyên sáng tác cho thiếu nhi.

Ông đã được nhận giải thưởng loại A về truyện và thơ cho lứa tuổi nhi đồng do Ủy ban Thiếu niên nhi đồng Việt Nam tặng năm 1969 và bằng khen của ngành giáo dục vì “Đã có nhiều sáng tác tốt phục vụ sự nghiệp giáo dục thiếu nhi” (1987).

Trong sự nghiệp sáng tác, ông có nhiều tác phẩm nổi bật như: Lớp học của anh bồ câu trắng, Khúc ca thơ ấu, Bài ca trong hẻm, Đôi cánh của ngựa trắng, Có một khoảng trời, Tiếng hát chim non, Tên lửa bút chì, Mùa xuân đang bắt đầu… Có thể nói, Thy Ngọc là một trong những cây viết hiếm hoi của văn đàn Việt Nam chỉ chuyên viết cho thiếu nhi.

Linh cữu của nhà thơ, nhà văn Thy Ngọc quàn tại Nhà tang lễ thành phố, 125 Phùng Hưng, Hà Nội. Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 9 giờ ngày 25-12-2012, sau đó đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ (Nghĩa trang Văn Điển).

Tường Vy

Tin cùng chuyên mục