Những ngày này, 86 bạn trẻ người Việt từ 23 nước trên thế giới về Việt Nam tham dự Trại hè thanh thiếu niên Việt kiều 2004. Phần lớn trong số họ là sinh viên, học sinh. Dù phải sống xa Tổ quốc nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, hai tiếng quê hương luôn hiện diện, bởi đó là nguồn cội mà dù có đi đâu họ cũng luôn hướng về.
Với một lịch trình dày đặc những cuộc tiếp xúc, tham quan danh thắng, giao lưu cũng như tìm hiểu về lịch sử văn hóa Việt Nam trong hai tuần lễ, có thể nói đây là cơ hội để các bạn khám phá và hiểu sâu hơn về nguồn cội của mình.
Có quá nhiều bất ngờ, sự ngạc nhiên, thích thú trên mỗi chặng đường mà các bạn đi qua. Huyền thoại Âu Cơ, được đến thăm các di tích thời 18 vua Hùng, trực tiếp ngắm nhìn trống đồng Đông Sơn, Ngọc Lũ, được cảm nhận về sự vĩ đại, thanh bạch, giản dị của Bác Hồ... tất cả đều để lại cho các bạn những ấn tượng sâu sắc. Đặc biệt, cuộc gặp gỡ dù rất ngắn ngủi với Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khiến nhiều bạn không khỏi xúc động.
Phạm Quỳnh Hương trở về từ Rumani tâm sự: “Em có đọc qua sách báo nói về quê hương mình, nhưng phải về trực tiếp thì mới hiểu rõ được. Việt Nam đẹp hơn em tưởng tượng. Một đất nước đẹp nhất, với những con người đẹp nhất, như Đại tướng Võ Nguyên Giáp”. Đối với các bạn về từ nước Pháp, được gặp gỡ Đại tướng Võ Nguyên Giáp là điều thú vị nhất. Các bạn đã có dịp để hiểu thêm về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Lời dặn dò của Đại tướng: “Dân tộc Việt Nam có truyền thống văn hóa hàng nghìn năm, là một dân tộc anh hùng. Tuy nhiên nước ta còn nghèo, nên các cháu Việt kiều phải học giỏi, luôn nhớ về quê hương và khi có điều kiện hãy góp phần mình xây dựng đất nước, như Bác Hồ từng kỳ vọng ở thế hệ trẻ” đã khắc sâu trong tâm trí các bạn. Bạn Lê Phát Tân Tuyết Mai (Pháp) khoe rằng, khi về nhà, ba mẹ và bạn bè sẽ “phát ghen lên” về những bức ảnh mà các bạn được chụp chung với gia đình Đại tướng.
Không chỉ các em háo hức, đã có rất nhiều phụ huynh không giấu được những giọt nước mắt mừng vui khi thấy con em mình có điều kiện được tìm hiểu về nguồn cội, điều mà trước đây họ tưởng sẽ ít có cơ hội tự mình làm được. Ông Nguyễn Đồng Hải, Việt kiều Slovakia, đưa con về tham dự trại hè cho rằng việc tổ chức trại hè là rất có ích đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Ông mong trại hè sẽ tổ chức thường xuyên, vì các bạn trẻ ở nước ngoài không có nhiều thông tin, hiểu biết về truyền thống, phong tục của đất nước. “Sau hai tuần trở về, các cháu sẽ có thêm những hiểu biết về quê hương đất nước và tình yêu đối với quê hương đất nước Việt Nam sẽ thấm đậm hơn. Chúng sẽ gắn bó hơn với quê cha, đất tổ” - ông Hải tin tưởng.
PHƯƠNG TRIỀU