Ngót năm chục năm rồi
Người nằm lại Trường Sơn
Người dừng bước trên đường chiến dịch
Người ngã xuống vùng ven sau trận đánh
Những người không cùng tôi
Tháng tư về với Sài Gòn...
Tôi tìm bạn tôi tháng tư
Những người cùng tôi về thành phố
Những người còn lại
Hôm nay mái tóc bạc phơ
Đã thành ông bà nội ngoại
Xương khớp bây giờ từng đêm nhức mỏi
Bước chân nhích dần
Về cuối tuổi già...
Tôi tìm bạn tôi tháng tư
Những người không cùng tôi...
Và
Những người cùng tôi về thành phố
Mỗi năm mỗi xa thêm
Mỗi năm mỗi khó
Tất cả chỉ còn trong nỗi nhớ
Tháng tư...