Tiểu thương chợ Tân An bị… “đem con bỏ chợ”

(SGGP).- Mấy ngày qua, 24 hộ tiểu thương chuyên bán đồ ăn thức uống ở đường Lê Lợi trong chợ Tân An (đường giữa chợ Tân An, thuộc phường 1, TP Tân An, Long An) bức xúc việc UBND TP Tân An “lừa” họ ra khỏi chợ, nói là để chỉnh trang đô thị, sau khi chỉnh trang xong sẽ bố trí họ trở lại chỗ cũ. Thế nhưng UBND TP Tân An không giữ lời hứa với tiểu thương, lại bố trí 24 hộ này đến một nơi khác, không phù hợp với điều kiện làm ăn của họ lâu nay…
Tiểu thương chợ Tân An bị… “đem con bỏ chợ”

(SGGP).- Mấy ngày qua, 24 hộ tiểu thương chuyên bán đồ ăn thức uống ở đường Lê Lợi trong chợ Tân An (đường giữa chợ Tân An, thuộc phường 1, TP Tân An, Long An) bức xúc việc UBND TP Tân An “lừa” họ ra khỏi chợ, nói là để chỉnh trang đô thị, sau khi chỉnh trang xong sẽ bố trí họ trở lại chỗ cũ. Thế nhưng UBND TP Tân An không giữ lời hứa với tiểu thương, lại bố trí 24 hộ này đến một nơi khác, không phù hợp với điều kiện làm ăn của họ lâu nay…

Bà N.T.C, một trong 24 hộ tiểu thương này, bức xúc: “Tại sao UBND TP Tân An lại nói một đằng rồi làm một nẻo như thế? Lúc đầu bảo chúng tôi tạm thời dời đi để chỉnh trang lại tuyến đường này cho cao ráo, sạch sẽ, sau đó sẽ bố trí chúng tôi trở lại chỗ cũ. Nay, lại kêu chúng tôi phải dời sang khu đất thuộc nhà kho của công ty dược trước đây, nằm cách chỗ cũ gần 200m, sao mà làm ăn, mua bán gì được nữa”.

Nhiều hộ tiểu thương khu vực này cũng đều bức xúc như thế. Họ cho rằng, UBND TP Tân An lừa họ nên mới làm cái kiểu bất nhất như thế. Theo các tiểu thương, tuy bán ở chỗ cũ mỗi ngày lời không bao nhiêu, nhưng vẫn kiếm sống được cho cả nhà qua bao đời nay.

Các tiểu thương lại phải chờ UBND TP Tân An cải tạo lại miếng đất trống này để bố trí họ vào mua bán.

Ông Trần Kim Lân, Chủ tịch UBND TP Tân An, cho biết: “Thật sự thì lúc đầu UBND TP Tân An có hứa với dân như thế, nhưng lúc đó là do UBND TP Tân An chưa có quỹ đất để di dời các tiểu thương này. Nhưng sau đó, được UBND tỉnh Long An cho một miếng đất công là nền cũ của công ty dược nên UBND TP Tân An mới quyết định dời họ đến đây”.

Cũng theo ông Lân, việc chỉnh trang lại tuyến đường Lê Lợi là cần thiết vì nó chật hẹp, dơ bẩn, gây mất mỹ quan đô thị. Với lại, 34 hộ dân ở hai bên đường làm đơn kiến nghị với HĐND tỉnh nên dời 24 hộ này đi nơi khác, vì không thể chịu nổi mùi của cơm cháo, hủ tiếu, cộng với mùi nước bẩn từ khu vực chợ này gây nên. “Đầu tháng 12 tới chúng tôi sẽ cho khởi công và cố gắng đến cuối năm 2014, mặt bằng của khu đất này sẽ được làm xong, UBND TP Tân An sẽ bố trí 24 hộ tiểu thương vô đây, để họ sớm ổn định mà làm ăn mua bán”, ông Lân cho biết.

Vấn đề đáng nói là UBND TP Tân An đã “làm khó” các hộ tiểu thương. Bởi tháng 3-2014, UBND TP Tân An thông báo và cam kết sẽ bố trí họ trở lại chỗ cũ sau khi đã chỉnh trang xong tuyến đường Lê Lợi. Nay đường làm xong, nhưng “đùng một cái” UBND TP Tân An lại thông báo dời họ qua chỗ mới, cái khổ là chỗ mới này hiện đang là miếng đất trống. Thế là các hộ tiểu thương này lại phải “dài cổ” chờ UBND TP Tân An lo cải tạo mặt bằng (nền cũ của công ty dược) để bố trí họ vào mua bán.

Chính việc di dời các hộ tiểu thương theo “quy trình ngược” bất nhất này đã khiến các hộ tiểu thương phải ngưng kinh doanh hàng tháng trời, trong khi đây lại là nguồn thu nhập chính của gia đình họ.

ĐĂNG NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục