Sáng 2-11, UBND thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước, Bình Định) phải tiến hành di dời tất cả các hộ dân xóm Vườn Đào, xóm Bắc về trụ sở thôn Phong Thạnh. Chúng tôi đã đi cùng đoàn vận động sơ tán dân và cảm nhận được bao sự vất vả, hy sinh thầm lặng.
7 giờ 30 sáng, gió mạnh, trời mưa như trút nước, vậy mà khi chúng tôi đến UBND thị trấn Tuy Phước thì ông Phùng Lê Quang, Chủ tịch thị trấn, đã dẫn đầu Ban Chỉ huy PCLB-TKCN của thị trấn đi vận động sơ tán dân.
Theo ông Hồ Văn Công, trưởng thôn Phong Thạnh, toàn thôn phải sơ tán hơn 20 hộ dân đến nơi an toàn, đa số là những người già neo đơn và trẻ em.
Ngồi co ro vì rét, cụ Nguyễn Thị Gói (78 tuổi) tâm sự: “Tôi già rồi, sống một mình chẳng có ai chằng chống nhà cửa. Chiều hôm qua, chú Công với mấy anh em trong thôn vận động đến trụ sở thôn nhưng tôi lại không đi. Ai ngờ mới 4 giờ sáng mà gió to quá, căn nhà cứ rung lên bần bật. Tôi sợ quá nấp xuống bàn gần 2 tiếng. Đến hơn 6 giờ sáng thì chú Chuyên (anh Lê Minh Chuyên, Công an thôn Phong Thạnh) đến nhà chở ra đây. Khiếp! Đường ngoài bờ sông cây cối ngã đầy, nghẽn cả lối đi...”.
Còn với em Đào Thị Thanh Thanh (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học số 1, thị trấn Tuy Phước) thì bão thật đáng sợ biết bao. Căn nhà tạm bợ của gia đình em đã lung lay nhưng vì đêm tối, gió to nên chẳng biết chạy tránh đường nào. 4 người trong gia đình em chỉ mong trời hửng sáng là đi ngay. Khi cán bộ thôn đến nhà, Thanh cùng anh trai và mẹ ôm vội cái mền, đong vài lon gạo, rồi lên hội trường thôn. Ba của em vẫn phải ở lại trông nhà.
|
| Trong cơn gió cấp 7, cấp 8, đoàn cán bộ thôn Phong Thạnh vẫn đi gõ cửa từng nhà để sơ tán dân. |
Để chuẩn bị cho các hộ dân sơ tán, UBND thị trấn Tuy Phước đã lo cho mỗi người 10 gói mì tôm, chiếu, nước uống,... cùng nhiều bếp gas mini, xoong, nồi để những người già có thể “đỏ lửa” trong những ngày mưa, bão.
Ông Hồ Văn Công cho biết: “Xóm Bắc, xóm Vườn Đào... nằm sát sông Hà Thanh nên mỗi khi có lũ là nước ngập đến nóc nhà, nhà ở xóm ấy đều là nhà tạm bợ, mưa gió là sập nên các hộ cần sơ tán theo diện vùng nguy hiểm, nhà tạm nhiều vô kể. Vì hội trường thôn chật nên chúng tôi chỉ ưu tiên cho người già, trẻ em... ở mà thôi, những người khác thì lên ở nhà Thi đấu của huyện. Gì chứ chuyện sơ tán dân ở Phong Thạnh thì đã có tiếng trong tỉnh rồi, năm nào cũng có. Hơn 10 người ngồi ở đây chứ không ít người đã từng được Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hoàng Hà đến thăm nhà rồi đó, toàn chuyện thiên tai bão lũ không à”.
Từ 16 giờ ngày 1-11, sau cuộc họp ở Ban Chỉ huy PCLB-TKCN huyện Tuy Phước, ông Hồ Văn Công trở về hội trường thôn để triển khai công tác phòng chống bão số 11. Phương án sơ tán dân ngay lập tức được ban dân chính của thôn thông qua, ưu tiên hàng đầu là 10 hộ dân với 20 nhân khẩu sống sát sông Hà Thanh phải đến nơi an toàn trước khi bão đến. 12 người trong Ban phòng chống lụt bão của thôn được chia ra thành 4 nhóm đi vận động dân.
Anh Lê Minh Chuyên cho biết: “Nghe đài báo bão, từ chiều hôm qua tôi đã lo chèn chống nhà. Nhưng hai vợ chồng chỉ xúc được hơn chục bao cát ngoài sông đem về thì đã thấy anh Công gọi điện kêu phải ra thôn gấp. Ra hội trường thôn thì tôi được phân công cùng hai dân quân ra xóm Bắc vận động dân sơ tán và chằng chống nhà cửa. Nhưng hôm ấy trời đang nắng nên nói cách mấy dân cũng không đi. Ai cũng bảo là khi nào có gió to chúng tôi sẽ đi.... Đến hơn 22 giờ đêm mới về đến nhà thì còn chằng chống nhà gì nữa, nên đành ngủ một giấc để sáng mai dậy sớm làm nốt. Ai ngờ, sáng nay gió to qua, chưa đến 6 giờ phải lo đi sơ tán dân rồi. Tôi phải nhờ thằng em bên xóm sang cùng với vợ mình làm nốt”.
Mãi đến hơn 10 giờ trưa, khi đoàn công tác vận động di dời dân của thôn Phong Thạnh tề tựu đông đủ thì một số người cần phải sơ tán vẫn... “nằm ở nhà canh cửa”. Vậy là mang áo mưa, nón mũ lên đường, xe của Trung tâm Văn hóa thông tin huyện Tuy Phước vừa chạy vừa thông báo đã có gió cấp 8 và cấp 9.
Nhà cụ Nguyễn Thị Danh (69 tuổi) nằm chỏng chơ, cô độc sát mép sông Hà Thanh im ỉm đóng cửa. Anh Lê Minh Chuyên phải gõ cửa đến lần thứ 3 mới có người lên tiếng. Cánh cửa vừa he hé, anh Chuyên đã cất lời: “Ở xóm Bắc này gần với sông Hà Thanh, nên mỗi khi có bão thì nhất định nước sẽ lên cao đến ngập nóc nhà. Bão to thế này mà gia đình cụ còn nấp trong căn nhà tạm bợ, không thấy nguy hiểm sao?” Phải hơn 10 phút vận động, nài nỉ thì cụ Danh mới nhận lời di chuyển. Hai vợ chồng cụ lên xe để 2 anh dân quân chở về trụ sở thôn. Hầu như nhà nào ở xóm Bắc cũng đã sơ tán, nhưng anh Chuyên vẫn kiên quyết đi hết tất cả những nhà mình được giao trọng trách vận động, phải biết người trong nhà sơ tán hết thì anh mới yên tâm ra về.
Bữa cơm trưa của anh Hồ Văn Công lúc gần 14 giờ ngày 2-11, khi anh đã cầm trên tay đầy đủ danh sách 20 hộ cần sơ tán và những địa chỉ họ đang tạm trú để tránh bão. Theo anh Công, từ ngày anh nhận làm trưởng thôn đến nay đã gần 2 năm nay, không mấy khi trời bão, lũ anh được ở nhà đỡ đần vợ con. “Làm cán bộ thì mỗi khi có mưa, bão,... vợ, con, nhà cửa chỉ biết gửi anh hàng xóm trông nom mà thôi!” - anh cười hiền lành và nói
HOÀNG TRỌNG |