“Phép màu” đến từ ý chí sinh tồn
Thứ sáu, 03/07/2009, 14:51 (GMT+7)

(SGGP-12G).- Sự kiện bé gái 12 tuổi Bahia Bakari là người sống sót duy nhất trong vụ máy bay A310 của Hãng Yemenia Air chở 152 người bị rơi hôm 30-6 ở Ấn Độ Dương được ví như một “phép màu”. “Phép màu” đó có thể được giải thích và phân tích một cách khoa học bằng sự xâu chuỗi logic như trong trường hợp tương tự của một cô gái người Đức 17 tuổi.

Ngày 24-12-1971, chiếc máy bay Lockheed L-188A của Hãng Hàng không LANSA chở 92 hành khách đã bị sét đánh và rơi xuống một khu rừng già rậm rạp ở Nam Mỹ. 10 ngày sau, thổ dân da đỏ phát hiện nạn nhân duy nhất sống sót là cô Juliane Koepcke, 17 tuổi. Koepcke và mẹ bay từ Lima (Peru) đến Pucallpa ở rừng Amazon, nơi cha cô làm việc. Cha mẹ cô là những nhà động vật học nổi tiếng, lúc đó quản lý một trung tâm nghiên cứu cuộc sống hoang dã rừng nhiệt đới.

Koepcke năm 17 tuổi...và hiện nay là thủ thư của kho lưu trữ tại Trung tâm Động vật học Munich (Đức)

Koepcke kể lại, khi chiếc Lockheed L-188A bay ngang khu vực có mây dày đặc bao quanh, nó bắt đầu rung lắc mạnh. Một chùm sáng lóe lên phía cánh phải và lập tức máy bay đâm nhào xuống. Koepcke còn nhớ như in hình ảnh cả khu rừng bên dưới cũng như xoay vòng, đảo lộn theo cô. Dù may mắn thoát chết nhưng Koepcke không hoàn toàn tin rằng đó là nhờ “phép màu”.

Cô giải thích lý do mình thoát chết khi rơi từ độ cao 3km khi chiếc máy bay nổ tung là đã rơi ngay vào giữa một tán lá dày, khiến cơ thể không bị va đập quá mạnh. Cô bị gãy xương đòn, mắt phải sưng, không mở được, những vết thương ở tay và chân, đầu bị chấn động mạnh làm cô bất tỉnh đến sáng hôm sau. Cô còn nhớ chính xác lúc ấy là 9g nhờ đồng hồ đeo tay vẫn hoạt động nhưng sau đó cô lại bất tỉnh suốt từ trưa đến tối hôm ấy.

Lực lượng cứu hộ lúc đó chưa xác định được vị trí máy bay gặp nạn. Giữa rừng rậm, Koepcke phải tự xoay xở để giữ mạng sống nhờ những kỹ năng học được từ cha mẹ. Hôm sau, cô tìm thấy dấu vết một khe nước nhỏ và men theo với hy vọng tìm thấy được nhánh sông để đến nơi có người sống. Vài viên kẹo còn sót lại là món lót dạ của cô. Những vết thương trên tay cô lúc ấy bắt đầu bị giòi ăn. Men theo khe nước, cô đến được khu vực có nhiều mảnh vỡ máy bay cùng thi thể nhiều hành khách. Cô vô cùng kinh hãi nhưng vẫn tiếp tục hành trình đơn độc, vượt qua nỗi sợ hãi giữa rừng già với bao loài thú dữ đang rình rập. Đến ngày thứ 10, quá đói và kiệt sức, cô dừng lại bên một chiếc thuyền nhỏ. Một nhóm thợ rừng đã phát hiện và đưa cô về chăm sóc ở ngôi làng sát cạnh.

Đối với mọi người, đó vừa là “phép màu” vừa là sự bền bỉ đấu tranh với ý chí sinh tồn đáng nể phục. Lúc ấy, Juliane Koepcke trở thành tâm điểm của truyền thông. Gửi thư cho cô chỉ cần ghi “Juliane - Peru” là cô nhận được. Koepcke hạnh phúc khi nhắc về điều này.

THIÊN NHƯ (theo CNN)

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Saddam Hussein tiết lộ những gì với FBI?  (03/07/2009,14:39)
Trung Quốc: Nhiều bé gái bị bán ra nước ngoài làm con nuôi  (03/07/2009,14:36)
Mỹ mở đường bay trực tiếp tới Cuba  (03/07/2009,14:33)
Đi tìm công lý   (03/07/2009,02:04)
Đại diện Yemenia Airways: Thời tiết xấu khiến máy bay gặp nạn   (03/07/2009,01:59)
Tù nhân sống sót làm chứng tại tòa án xét xử Khmer đỏ   (03/07/2009,01:53)
CHDCND Triều Tiên liên tiếp phóng 4 tên lửa tầm ngắn   (03/07/2009,01:48)
Cảnh báo về virus máy tính Michael Jackson   (03/07/2009,01:45)
Mỹ: Thêm nhiều bang sắp khánh kiệt  (02/07/2009,15:13)
Mỹ mở chiến dịch lớn truy quét Taliban tại Afghanistan  (02/07/2009,14:49)