Somaly Mam, tác giả cuốn tự truyện “Con đường đánh mất sự trinh trắng” từng làm rung động hàng triệu trái tim trên thế giới vừa giành được giải thưởng “Roland Berger Dignity” vì những cống hiến của cô trong nỗ lực chống nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em. Giải thưởng trị giá 1 triệu euro (khoảng 1,2 triệu USD) và Somaly Mam là người đầu tiên được chọn trao giải, diễn ra vào ngày 24-11 tới tại thủ đô Berlin của Đức.
Cô Somaly Mam, 38 tuổi, từng là nạn nhân của bọn buôn người ngay từ khi còn là thiếu nhi. Từ một cô bé không biết tên và tuổi của mình, bị bán vào nhà chứa, bị lạm dụng và bóc lột tàn bạo, sau khi thoát khỏi nhà chứa, ngoài việc viết sách kể lại những trải nghiệm đau khổ của mình (ảnh), Somaly Mam đã hoạt động không ngừng nghỉ trong cuộc chiến chống lại nạn buôn bán phụ nữ trẻ em. Cô thành lập một tổ chức AFESIP (tên tắt của tổ chức trợ giúp phụ nữ gặp nghịch cảnh) chuyên phát hiện, can thiệp, giúp đỡ các nạn nhân của tệ buôn bán tình dục trẻ em, đưa họ hồi hương và hỗ trợ lập nghiệp. AFESIP đã giải cứu khoảng 4.000 chị em nạn nhân bọn buôn người kể từ 1996 tới nay. Vừa qua cô đã đến Việt Nam làm việc với Tổ chức AFESIP Việt Nam và Trung tâm hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh.
Trước đó, Somaly Man đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá như “Prince of Asturias” vì những cống hiến của mình và được diện kiến Nữ hoàng Sofia của Tây Ban Nha, là 1 trong 8 người rước lá cờ Olympic tại Thế vận hội mùa đông 2006 tổ chức ở thành phố Torino (Italia), được bình chọn là “Người phụ nữ của năm” trên Tạp chí Glamour. Tháng 6-2007, cô gây Quỹ tài trợ Somaly đặt trụ sở tại Mỹ và chính thức hoạt động từ tháng 9-2007.
H.X. (Theo AFP)