Hai video clip, đăng trên Facebook đến gần 24 giờ trước khi bị gỡ xuống, cho thấy Wuttisan Wongtalay, 21 tuổi, treo cổ con gái 11 tháng tuổi trong một khách sạn trên đảo Phuket ở Nam Thái Lan hôm 24-4 trước khi tự tử.
Cảnh sát đã yêu cầu Bộ Kinh tế Số yêu cầu Facebook gỡ các video. Bộ đã liên lạc với Facebook ngày 25-4 và các video đã bị gỡ xuống vào khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, gần một ngày sau khi đăng lên.
Google cho biết video này cũng được đưa lên YouTube nhưng 15 phút sau đã bị gỡ xuống khi được BBC thông báo.
Các video, thu hút gần nửa triệu lượt xem trước khi bị gỡ xuống, đã làm cư dân mạng phẫn nộ và đặt ra vấn đề cách thức hệ thống báo cáo của Facebook hoạt động và cách thức cảnh báo nhanh hơn với các nội dung bạo lực.
Tuần trước, Facebook cho biết đang xem xét cách thức kiểm soát các cảnh bạo lực và các tài liệu không phù hợp sau vụ Steve Stephens, 37 tuổi, bắn chết ông Robert Godwin Sr., 74 tuổi, ở Cleveland, bang Ohio, Mỹ, hôm 16-4, rồi lái xe chạy trốn và đăng video dài 23 phút quay cảnh giết người lên Facebook, 2 giờ sau mới bị gỡ xuống.
Phó phát ngôn viên Kissana cho biết, cảnh sát Thái Lan hiện có 2 cách thức phát hiện nội dung không phù hợp là giám sát bởi bộ phận chống tội phạm công nghệ hoặc cảnh báo từ công chúng qua đường dây nóng cảnh sát.
Theo cảnh sát, đây là vụ giết người đầu tiên ở Thái Lan phát trực tuyến trên Facebook. Người chồng Wuttisan ghen tuông, lo sợ vợ là Jiranuch Trirat, cũng 21 tuổi, theo người đàn ông khác.
Bộ Y tế Thái Lan ghi nhận 1, 2 video cảnh tự tử mỗi tháng đăng trên các mạng xã hội, gồm YouTube và Facebook.