Rotterdam Open 2017: Thắng trận thứ 400, Tsonga vào chung kết

Tay vợt người Pháp Jo-Wilfried Tsonga vừa đạt được một cột mốc mới trong sự nghiệp của mình. Với chiến thắng có điểm số 6-3,6-4 chỉ sau 72 phút đồng hồ trước một tay vợt đầu duyên nợ là Tomas Berdych, chàng trai 31 tuổi người Pháp đã có trận thắng thứ 400 trong sự nghiệp của mình. Tính đến thời điểm này, Tsonga mới trải qua 183 trận thua.

Tay vợt người Pháp Jo-Wilfried Tsonga vừa đạt được một cột mốc mới trong sự nghiệp của mình. Với chiến thắng có điểm số 6-3,6-4 chỉ sau 72 phút đồng hồ trước một tay vợt đầu duyên nợ là Tomas Berdych, chàng trai 31 tuổi người Pháp đã có trận thắng thứ 400 trong sự nghiệp của mình. Tính đến thời điểm này, Tsonga mới trải qua 183 trận thua.

“Đây là một trận đấu hay, tôi đã chơi rất chắc chắn với những cú giao bóng của mình. Điều đó là rất tốt cho lối chơi của tôi. Khi tôi giao bóng giống như vậy, tôi vừa có thể tạo ra một chút trả giao bóng lợi hại hơn, lại vừa thể hiện khả năng tổ chức tấn công tốt hơn. Đơn giản, tôi cảm thấy hạnh phúc khi đã giành quyền lọt vào trận đấu chung kết của Rotterdam Open 2017. Giờ đây sẽ là bước đi cuối cùng, và đó sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng, vì thế, tôi sẽ tập trung tối đa cho trận đấu cuối cùng của tôi ở đây”, Tsonga tâm sự.

Tsonga không phải đối mặt với nguy cơ thua break-point nào khi đối đầu với đối thủ từng thắng anh đến 8 lần trong quá khứ (trong đó có 2 chiến thắng gần nhất trong các năm 2015 và hồi đầu năm nay). Với chiến thắng này, Tsonga đang tìm kiếm danh hiệu đầu tiên sau 2 năm trời khao khát – lần cuối cùng anh đăng quang ngôi vô địch ở một kỳ giải tại ATP World Tour, đó đã là câu chuyện ở Metz hồi tháng 9-2015. Tsonga tuy vẫn luôn là một trong những tay vợt tốp đầu thế giới, nhưng giờ đây gần như không còn là biểu tượng của làng quần vợt Pháp.

Đối thủ của anh trong trận đấu chung kết tại Rotterdam Open sẽ là tay vợt hạng 11 thế giới người Bỉ – David Goffin. Goffin đã thắng Goffin đã đánh bại đồng hương của Tsonga là Pierre-Hugues Herbert trong trận bán kết còn lại với điểm số gần như áp đảo là 6-1 và 6-3. Goffin đã cứu break-point duy nhất, trong khi tận dụng đến 6/10 cơ hội thắng break-point để “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” Herbert. Cùng với chiến thắng này, Goffin sẽ trở thành tay vợt người Bỉ đầu tiên có được cái vinh dự là lọt vào tốp 10 thế giới. Anh thừa nhận: “Tôi vốn không hề nghĩ về tốp 10, vì thành thật mà nói là không tôi biết. Nhưng khi nghe người dẫn chương trình xướng lên, tôi thật sự hạnh phúc ngập tràn.

Trong quá khứ, Tsonga và Goffin từng đối đầu nhau 5 lần. Tsonga thắng 3, còn lại 2 trận đấu khác đã nghiêng về phía Goffin. Tuy vậy, lần gặp nhau cuối cùng giữa 2 bên đã là “những câu chuyện xưa” từ hồi năm 2015, khi Tsonga thắng Goffin 6-3, 6-4 ở Monte Carlo Masters, sau đó Goffin “báo thù” 6-2, 4-6 và 7-5 ở Rome Masters. Còn lần này, chắc chắn sẽ là một câu chuyện khác. Trận chung kết Rotterdam Open 2017 giữa Tsonga và Goffin dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ tối nay 19-2.

Đ.Hg.

Tin cùng chuyên mục