Grigor Dimitrov lên ngôi Brisbane International - Vinh quang của chính mình

Đã đến lúc Grigor Dimitrov phải đứng lên, để chiến đấu, và để sống bằng cái vinh quang của chính mình, thay vì cứ được mãi nhắc đến với biệt danh xuất xứ từ hư danh của kẻ khác – biệt hiệu “Roger Federer mới”. Còn gì tuyệt vời hơn nếu Dimitrov bắt đầu điều đó ngay ở đầu mùa giải năm nay, bằng ngôi vô địch Brisbane International? Và chiến thắng với điểm số 6-2, 2-6 và 6-3 trước Kei Nishikori (Nhật Bản) ở trận đấu chung kết đơn nam diễn ra tại Trung tâm quần vợt Queensland, chính là phần mở màn cho khát vọng định hình lại bản thân của tay vợt trẻ từng nhận được rất nhiều kỳ vọng người Bulgaria.

Grigor Dimitrov và danh hiệu thứ 5 trong sự nghiệp.

Ở Brisbane International năm nay, Dimitrov “không là ai cả”. Hạt giống số 1 giải đấu, và cũng là đương kim vô địch giải, là tay vợt trẻ người Canada Milos Raonic (hạng 3 thế giới). Hạt giống số 2 giải đấu, và cũng là đương kim vô địch US Open chính là tay vợt số 1 Thụy Sỹ Stan Wawrinka (hạng 4 thế giới). Hạt giống số 3 giải đấu, cựu á quân US Open chính là Nishikori (xếp hạng 5 thế giới). Hạt giống số 4 giải đấu, tay vợt người Áo từng thắng 4 danh hiệu ở mùa giải năm ngoái, là Dominic Thiem (hạng 8 thế giới). Hạt giống số 5 giải đấu, tay vợt cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha Rafael Nadal (hạng 9 thế giới). Hạt giống số 6 giải đấu, tay vợt tiến bộ nhất trong năm 2016 – Lucas Pouille (hạng 15 thế giới). Dimitrov chỉ xếp hạng 16 thế giới, không được đánh giá cao như bất kỳ tay vợt nào ở trên, và mới vừa trải qua mùa giải 2016 đầy thảm họa khi không giành được danh hiệu nào, thành tích tốt nhất chỉ là 3 lần lọt đến chung kết ở Sydney, Istanbul và Stockholm. Nhưng anh đã có một tuần lễ như sống lại những hào quang năm cũ, lần lượt đánh bại Thiem, Raonic và Nishikori để lên ngôi. Đây mới chỉ là danh hiệu đầu tiên của Dimitrov kể từ mùa giải bùng nổ hồi năm 2014, nơi anh đăng quang 3 ngôi vô địch. Lần cuối cùng anh thưởng thức hương vị chiến thắng, đó là ở giải đấu Queen’s Club Championships ở London hồi tháng 6-2014. Nghĩa là đã 2 năm rưỡi trôi qua, Dimitrov phải sống trong sự dè bỉu của dư luận và sự hoài nghi của các CĐV vì “khô hạn danh hiệu”.

“Đây là một khoảnh khắc cực kỳ lớn trong sự nghiệp thi đấu quần vợt chuyên nghiệp của tôi”, Dimitrov xúc động cho biết, “Đã một thời gian dài trôi qua, cái cảm xúc tuyệt vời này không ở cùng tôi ở cả trong lẫn bên ngoài sân đấu. Tôi nghĩ, đây là một chiến thắng hoàn toàn xúc động, nhưng cùng lúc đó, cũng là một kết quả nằm ngoài sự mong chờ và dự liệu của chính bản thân tôi. Tôi đã đặt tất cả mọi thứ, tất cả mọi tâm trí vào công việc cải thiện phong độ của mình. Tôi nghĩ, tôi cũng đã học hỏi được rất nhiều. Tôi đã trải qua một quá trình làm việc nghiêm túc và tận tâm. Tôi vẫn đang làm việc cho chính bản thân của tôi, không chỉ ở trong lẫn ở ngoài sân đấu. Trong một số thời điểm, mọi thứ giống như bắt đầu được trao lại cho bản thân bạn. Tôi cảm thấy đủ may mắn để hiện diện trong trận chung kết này, đủ khỏe mạnh và đủ khả năng duy trì phong độ cao nhất. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy khiêm tốn và nhún nhường ngay ở vào thời điểm này. Bởi vì bản thân tôi còn đặt những mục tiêu rất cao trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2017, một trong số đó là đăng quang ngôi vô địch ở một giải đấu đáng chú ý. Và rồi, mục tiêu này đã được thực hiện ngay trong tuần lễ đầu tiên của mùa giải năm mới. Điều đó khiến cho mọi chuyện trở nên lạc quan hơn với bản thân của tôi”.

Dimitrov đã tung ra 17 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, tận dụng được 3/5 cơ hội thắng break-point và hóa giải 5/7 nguy cơ thua break-point trong suốt trận đấu kéo dài 1 tiếng 49 phút. Dimitrov cũng đã thắng tuyệt đối 7 điểm số cuối cùng trong trận đấu, khiến cho tay vợt người Nhật Bản phải thua một cách “tâm phục khẩu phục”. Với kết quả này, Dimitrov (từng là Á quân Brisbane International hồi năm 2013, thua Andy Murray ở trong trận đấu chung kết) đã nâng cao thành tích tại giải đấu khai mùa này lên thành 14 trận thắng – 4 trận thua. Nhưng danh hiệu thứ 5 trong sự nghiệp của Dimitrov, có giá trị thực tế còn vượt hơn cả tầm vóc đơn thuần của Brisbane International. Nó chứng tỏ, Dimitrov – từng bị gạch tên khỏi danh sách của “nhóm thế hệ kế tiếp” – chưa hề hết giá trị lợi dụng, rằng anh vẫn là một tay vợt trẻ có nhiều tiềm năng và vẫn khát khao thăng hoa về chuyên môn, không chỉ biết đâm đầu vào những chuyện tình cảm yêu đương ở bên ngoài sân đấu. Mong rằng, từ chiến thắng này, Dimitrov sẽ xây dựng một thương hiệu cho riêng bản thân mình, chứ không thể cứ nấp mãi dưới cái biệt danh “Roger Federer mới” rất đáng ghét mà báo giới, giới CĐV đã “dành tặng” cho bản thân của chính anh.

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục