Ấm lòng giữa những… người dưng

Ấm lòng giữa những… người dưng

(SGGP-12G).- Hầu hết các thí sinh nghèo lần đầu đến TPHCM để dự thi tuyển sinh ĐH đều mang tâm trạng lo lắng, ngỡ ngàng, bối rối. Đến TP, được sinh viên tình nguyện giúp đỡ, được người dân cho ở, ăn miễn phí, các sĩ tử như trút được gánh nặng. Sự quan tâm của những người dưng đã làm ấm lòng hàng ngàn sĩ tử, giúp họ yên tâm ôn tập cho kỳ thi.

1. 4g30 sáng 2-7, thí sinh (TS) Phạm Minh Tuấn (huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) với đôi mắt trũng sâu sau bao đêm thức trắng ôn bài, nặng nhọc lê đôi chân mệt mỏi bước ra sân ga Sài Gòn. Đang còn ngơ ngác chưa biết đi đâu thuê phòng trọ, Tuấn được những chiến sĩ áo xanh tình nguyện trong đội tiếp sức mùa thi giúp đỡ.

Vào thành phố dự thi lần này, Tuấn chỉ có vỏn vẹn 200.000đ, mà phải ở để thi đến hết đợt 3. Biết hoàn cảnh của Tuấn, các bạn trong đội tiếp sức đã giới thiệu Tuấn được ở trọ miễn phí tại một cơ sở của Công ty Thực phẩm chay Âu Lạc tại 237/6 Đỗ Ngọc Thạnh (quận 11). Không chỉ được ở trọ miễn phí, Tuấn còn được ăn uống miễn phí trong suốt thời gian thi tại TP.

Tuấn bộc bạch: “Thật sự gặp được những người tốt như vậy giữa TP này, em cũng không biết nói gì hơn ngoài sự biết ơn". Dường như có một nỗi đau nào đó ẩn sâu trong đôi mắt rất buồn của Tuấn. Trò chuyện hết cả buổi sáng, Tuấn mới rụt rè cho biết, em mồ côi cả cha lẫn mẹ, cha mất vì tai nạn lao động, mẹ thì bỏ anh em Tuấn đi biền biệt từ lúc Tuấn mới lên 5. Hai anh em ở với ông nội đã 85 tuổi, Tuấn thành trụ cột trong gia đình, vừa đi học vừa đi làm để nuôi em gái ăn học.

Mảnh đất Bình Thuận khô cằn, đầy nắng gió và những nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống đã khiến Tuấn trông như già đi trước tuổi. Anh em Tuấn cùng nhau hứa quyết tâm ăn học thành tài để tương lai không phải khổ. Vào thành phố dự thi lần này, Tuấn luôn hy vọng ước mơ của hai anh em sẽ thành hiện thực.

2. Hai anh em Hoàng Công Bằng và Hoàng Thị Thu Huyền (thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum) lần đầu đến TP dự thi nhưng không có người nhà đưa đi nên cả hai rất lo sợ, bối rối. Cha mất sớm, mẹ phải tần tảo hằng ngày ngược xuôi với thúng trứng vịt lộn, nuôi 4 anh chị em Huyền ăn học. Hai anh chị lớn thấy mẹ khổ quá, học đến lớp 6 đã nghỉ để phụ giúp mẹ nuôi Bằng và Huyền đi học.

Mẹ Huyền đã gom góp, vay mượn được khoảng 1 triệu đồng cho hai anh em đi thi. Huyền thi vào ĐH Kiến trúc, còn Bằng thi hai Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ và hệ cao đẳng Trường ĐH Mở. Cầm 1 triệu đồng trên tay, anh em Huyền lo lắng không biết phải chi tiêu thế nào cho đủ 15 ngày, nào là tiền trọ, tiền ăn uống, đi lại… Bao nỗi lo trĩu nặng khiến hai em cứ thấp thỏm.

Thế nhưng, “Đến TP, tụi em nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị sinh viên tình nguyện, còn được ở trọ miễn phí tại nhà cô Chi (chị Đào Thị Chi - 16/83 Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, quận 3 - PV), được nhiều người cho ăn cơm…”, Huyền tâm sự. Còn Bằng thì được dẫn đến trọ ở quận Bình Thạnh. Nhờ vậy, hai anh em giờ đây đã hoàn toàn yên tâm chuẩn bị cho kỳ thi đã cận kề.

Thí sinh Hoàng Thị Thu Huyền đã hoàn toàn yên tâm tập trung ôn thi ở nhà trọ miễn phí

Thí sinh Hoàng Thị Thu Huyền đã hoàn toàn yên tâm tập trung ôn thi ở nhà trọ miễn phí

3. Hành trang đưa con gái Thanh Tâm đi thi của cô Lê Thị Thoa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là hơn 500.000đ, 10 gói mì tôm và 4 ổ bánh mì đã nguội ngắt. Thành phố quá rộng lớn và xa lạ với người mẹ quanh năm chỉ biết phụ hồ nuôi 3 con ăn học. Đến khu vực thi, cô Thoa ngơ ngác hỏi thăm nhà trọ quanh vùng, nhưng nhà trọ giá cao quá họ không dám ở.

Cô Thoa dặn con gái: “Nếu phòng trọ mắc quá thì con xin đại trong trường thi mà ở, còn mẹ ngủ ở công viên, gốc cây gì cũng được. Mẹ sẽ để tiền cho con ăn cơm, có sức khỏe mà đi thi, còn mẹ ăn mì tôm là đủ rồi”. Nghe mẹ nói mà Tâm chảy nước mắt.

Nhìn quanh Tâm thấy mấy bóng dáng màu áo xanh trước hội đồng thi, em đến hỏi thăm và được giới thiệu chỗ ở trọ miễn phí tại nhà cô Đỗ Thị Thu (số 14 đường Bà Hom, phường 13, quận 6). Cô Thoa nói: “Nghe được giới thiệu chỗ trọ miễn phí, tui mừng quá muốn khóc luôn. Chỉ mong có chỗ cho bé Tâm yên tâm học mà thi là tui mừng rồi, tui thì không quan trọng. May mà ở đây họ cũng cho phụ huynh ở chung, được ở gần để lo cho nó tui càng yên tâm hơn”.

TS ở trọ tại đây còn được rất nhiều người là người thân, bạn bè của cô Thu đến cho quà, đồ ăn, nước uống và cho cả tiền để mua vé tàu, xe về quê sau khi thi.

Nhận được sự quan tâm nhiệt tình những người chưa hề quen biết, hai mẹ con cô Thoa cũng như các TS đang ở nhà cô Thu đều trút được nỗi lo tiền bạc chi phí cho kỳ thi.

DIỄM LỆ

Tin cùng chuyên mục