(SGGP 12G).- Bị liệt cả hai chân từ nhỏ nhưng anh đã vươn lên trở thành một doanh nhân thành đạt. Người đàn ông 43 tuổi này là Nguyễn Châu Thành ở xã Hương Vỹ (Yên Thế - Bắc Giang). Anh hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Từ thiện tư thục Hải Nam tại TP Bắc Ninh.
Thành ngồi trên chiếc xe lăn, đôi chân teo tóp buông thõng. Cuộc đời anh đã và đang gắn với chiếc xe này. Gần đây, Thành lại có thêm một “người bạn” mới, đó là chiếc xe tự chế 3 bánh.
Xe lăn Thành dùng để đi lại ở khoảng cách gần còn chiếc xe tự chế đã đưa Thành tới nhiều miền của tổ quốc. Thành bảo, không vì đôi chân bại liệt mà “giết” mơ ước được đi đây đó của anh. Thành không muốn vướng bận tới người khác. Mọi việc trong sinh hoạt hàng ngày anh đều tự làm.
Thành trải qua rất nhiều công việc nhưng việc nào anh cũng hoàn thành tốt. Hết làm ở các trung tâm từ thiện của huyện, tỉnh, anh lại chuyển sang làm cho Công ty cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu và Cộng đồng F.I.C Chi nhánh Bắc Giang.
Ngoài ra, anh còn tham gia nhiều hoạt động trợ giúp cho người khuyết tật như tư vấn, giới thiệu việc làm cho họ. Hiện Thành cũng đang là Phó Giám đốc Trung tâm Từ thiện tư thục Hải Nam. Nhưng để có được ngày hôm nay, Thành đã phải trải qua những năm tháng cơ cực.
Tuổi thơ khốn khó
Năm 3 tuổi, cậu bé Thành mắc chứng đi ngoài liên tục. Mọi người vội đưa cậu vào bệnh viện chữa trị. Được 1 tuần, bệnh thuyên giảm, cậu được về nhà. Nhưng đau đớn thay, cơ thể cậu cứ tê dại dần. Bố mẹ đưa cậu tới các thầy thuốc giỏi nhất trong vùng chữa trị nhưng cũng chỉ giúp Thành không bị liệt toàn thân còn hai chân của cậu không thể chạy chữa được.
Đôi chân tật nguyền vẫn không ngăn được Nguyễn Châu Thành trở thành doanh nhân thành đạt
Đến tuổi đi học nhưng Thành không được nhà trường nhận vì sợ cậu không có khả năng theo học. Năm lên 7 tuổi, bạn bè của Thành ngày ngày hớn hở tới trường học thì Thành ấm ức ngồi nhà. Cậu thèm đi học. Hàng ngày, cậu bò lê từ nhà đến trường cho dù chỉ để ngồi ở ngoài lớp nhìn các bạn đồng lứa học.
Các thầy cô giáo cảm động trước sự ham học của cậu bé tàn tật nên quyết định nhận cậu vào học. Vốn có tính tự lập nên cậu quyết tâm không cần người nhà đưa đón mà tự bò lết đến lớp. “Không có chân tôi bò bằng tay tới lớp. Có lần, bàn tay ứa máu vì bị những vật nhọn cứa. Lần sau, tôi nghĩ ra cách buộc vải vào tay để chống vật nhọn đâm vào” - Thành nhớ lại.
Là người sáng dạ, trong suốt những năm học ở trường, cậu luôn là một trong những học sinh giỏi của lớp. Người dân Hương Vỹ ai cũng khâm phục trước tinh thần vượt khó của cậu bé tàn tật.
Do trường tiểu học, trung học sơ sở gần nhà nên chuyện đi học lúc đó của Thành không có nhiều khó khăn. Nhưng khi Thành thi đỗ vào trung học phổ thông, gia đình Thành rất lo lắng vì đoạn đường từ nhà tới trường dài hơn chục cây số? Thành nhất quyết đi học bảo gia đình: “Bố mẹ cứ yên tâm.
Con sẽ giúp các bạn học tập, ngược lại, các bạn sẽ chở con đi học”. Quả vậy, suốt 3 năm học trung học phổ thông, Thành đến trường đều đặn. Cậu nổi danh bởi khả năng học tốt nhiều môn như: Toán, Lý, Văn…
Tốt nghiệp THPT, cậu thi vào khoa Văn – Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Và cậu đã thi đỗ trong sự cảm phục của nhiều người. Thật tiếc, lúc ấy, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội không thể nhận sinh viên khuyết tật vào học vì chưa có đủ điều kiện đào tạo đối tượng này. Vậy là Thành ngậm ngùi lỡ hẹn với giảng đường đại học.
Vượt lên chính mình
“Với suy nghĩ đại học không phải là con đường duy nhất để lập nghiệp”, Thành học sửa chữa xe máy. Sau này, cậu còn mua các tài liệu về điện tử để nghiên cứu. Chỉ trong thời gian ngắn, Thành đã tự lắp ráp được radio, bình ắc quy để bán.
Không thể để lỡ cơ hội học tập, năm 1996, Thành đi học tại Trường Dạy nghề cho người tàn tật Trung ương 1 tại Sơn Tây (Hà Nội). Có nghề trong tay, anh sớm trở thành chủ cơ sở kinh doanh, sửa chữa đồ điện tử nổi tiếng khắp huyện Yên Thế.
Sau này khi sắm được chiếc xe tự chế, Thành rong ruổi khắp các tỉnh miền Bắc tìm hiểu thị trường, học hỏi kinh nghiệm làm ăn. Đi nhiều nơi, Thành hiểu cuộc sống hơn. Anh dấn thân vào công việc kinh doanh đồ điện tử, điện dân dụng, tư vấn việc làm cho người khuyết tật.
Nói đến doanh nhân Thành “liệt” ở Bắc Giang, có rất nhiều người biết tới. Tinh thần vượt khó của Nguyễn Châu Thành đã trở thành tấm gương sống cho nhiều người học tập.
Hà Thanh