Tình người giữa vùng nước lũ

Tình người giữa vùng nước lũ

Khu vực Hà Nội “mở rộng” đang chìm trong vùng nước lũ của nhiều con sông. Giờ đây, khi nước lụt ở nội thành đã gần rút cạn thì vùng ngoại thành vẫn đang mênh mang trong nước. Nhưng trong những tình cảnh nguy nan, cơ cực, tình người giữa vùng lũ lụt lại càng bùng lên thắm thiết với những câu chuyện đầy cảm động…

Chia nhau từng hạt cơm, giọt nước

Trận mưa lũ lịch sử vừa qua đã làm 6 huyện ngoại thành Hà Nội chìm trong nước lụt, gồm: Quốc Oai, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thanh Oai, Mỹ Đức, Mê Linh… Nặng nề nhất là huyện Chương Mỹ, cách hồ Gươm chỉ chừng 20km theo đường chim bay.

Ông Trần Vũ Lâm - Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ - cho biết, do nước lũ từ sông Bùi và sông Tích dâng quá cao, đã tràn qua cả 2 bên đê tả và hữu sông Bùi với chiều dài khoảng 1km, đê sông Tích cũng bị tràn 600m, trong tích tắc đã “dìm” 6 xã gồm: Thanh Bình, Tốt Động, Đông Sơn, Thủy Xuân Tiên, Tân Tiến và Nam Phương Tiến với hơn 6.000 hộ dân trong làn nước đỏ. Cho đến nay, mực nước ở chỗ sâu nhất vẫn trên 3m.

Sơ tán trẻ em ra khỏi những ngôi nhà bị ngập lụt ở thôn Tiến Tiên, xã Tân Tiến
Sơ tán trẻ em ra khỏi những ngôi nhà bị ngập lụt ở thôn Tiến Tiên, xã Tân Tiến

Đứng ở bến Cốc thuộc xã Thanh Bình trông ra, cả một vùng trời vẫn mênh mang sóng nước. Chúng tôi bơi xuồng đi sâu vào các thôn như Tiến Tiên, Việt An, Đông Tiến... của xã Tân Tiến.

Hàng trăm nóc nhà ngâm mình trong dòng nước lũ, như trôi bồng bềnh. Phần lớn đều phải cửa đóng then cài, nhà nhà bỏ cả lúa, máy móc, đồ đạc mà chạy lụt. Gà vịt tự tìm lên cao trú đậu. Nhiều con heo không chạy được, chết nổi xác trắng lềnh bềnh.

Trong làng, chỉ còn rất ít gia đình dám ở lại bằng cách kê kích giường chiếu lên cao để ngủ, treo ngược đồ đạc lên xà nhà. Chùa Linh Thông Tự của thôn Tiến Tiên (nơi cao nhất, nước lụt mới chỉ mấp mé hiên chùa) cũng biến thành nơi dân lánh nạn.

Chỉ vào gian chùa tối om, chật chội, nơi hàng chục bao tải lúa chất la liệt xung quanh chân các tượng, bên ngoài là 3-4 con heo nái đang nằm thở, chị Lan, ngoài 50 tuổi, rầu rĩ: “Ban đêm, gần 20 con người phải nhường nhau từng mét vuông trên sàn chùa để ngủ tạm. Màn không có, muỗi đốt sưng húp cả mặt”.

Đi mãi qua vùng nước lụt, chúng tôi mới đến trung tâm của xã Tân Tiến, nơi còn may mắn chưa bị ngập và hàng trăm người dân từ khắp các thôn, làng ngập lụt dồn về lánh nạn. Đầu xóm, một nhóm phụ nữ kéo ra, mặt mày phờ phạc.

Chị Đỗ Thị Liên, 28 tuổi, chỉ ra dòng nước mênh mang, mếu máo: “Nhà em ở tận thôn Nam Hài, xã Nam Phương Tiến cách xa đây 7-8km, nhưng do nước lụt, không còn một chỗ nào để trú chân, thế là cứ phải dạt mãi sang tận bên đây”.

Chị kể, cả nhà có 4 người nhưng bây giờ, vợ chồng, con cái mỗi người một ngả vì đông người chạy lụt quá, mỗi gia đình ở đây chỉ chứa nổi một người. Đã 6 ngày rồi họ phải ăn nhờ ở đậu. Lúc ra đi chỉ kịp xách theo một túm gạo. Bây giờ gạo cũng hết rồi, phải ăn nhờ cơm gia chủ. Vì tình người trong lũ lụt, gia chủ nào cũng sẵn sàng mở hết cửa để cưu mang người hoạn nạn.

Thế nhưng, ăn mãi thì gạo của gia chủ cũng hết. Trong khi, theo lời chị Nguyễn Thị Ninh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tân Tiến, người đưa chúng tôi cùng đoàn cứu trợ đi thăm vùng lụt thì do mất điện toàn bộ nên tất cả máy xát gạo không còn hoạt động được nữa.

“Hàng ngàn người dân ở đây đang lâm vào nguy cơ đói nghiêm trọng”, chị giãi bày. Nhiều gia đình, cả người chạy lụt lẫn gia chủ phải chia nhau từng hạt gạo để thổi cơm. Nhiều nhà gạo hết, đành vét những hạt cuối cùng để nấu thành cháo mà san sẻ nhau từng thìa, từng bát một.

Ngay cả những nhà còn gạo nhưng đang bị kẹt trong những ngôi nhà ngập lụt cũng không làm sao có cơm để ăn do không tìm đâu ra củi, lửa. “Cá tôm nổi lên nhiều lắm. Nhưng không có củi lửa thì không thể nấu thành thức ăn”- chị Ninh thổ lộ. Ngay cả mì tôm, lương khô của đoàn cứu trợ đưa đến, bà con cũng không thể nấu chín được. Nhiều người đành nhai sống!

Không để dân ngoại thành bị đói

Theo UBND TP Hà Nội, hiện ở khu vực ngoại thành vẫn còn gần 29.000 hộ dân bị ngập lụt nặng nề. Tổng số cả Hà Nội đã có 20 người chết thì trong số đó, riêng ở huyện Chương Mỹ là 6 nạn nhân.

Trong cuộc họp với Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, ông Trịnh Duy Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - tỏ ra băn khoăn khi trình bày: “Người dân ngoại thành Hà Nội hiện nay đang phải chịu thiệt thòi lớn do Hà Nội phải quyết định hy sinh vùng ngoại thành để cứu nội thành”.

Lý do, để ưu tiên rút bớt nước cho nội thành, Hà Nội và Ban chỉ đạo PCLB Trung ương đã có lệnh phải đóng toàn bộ các trạm bơm nước xả ra sông Nhuệ để sớm giảm cốt nước ở hạ lưu, giúp việc khơi thông nước ở nội thành nhanh hơn.

Bởi vậy, việc tiêu thoát nước mưa và nước lũ ở khu ngoại thành, đặc biệt là vùng Hà Nội mở rộng, rất khó khăn. Nay nước đã bắt đầu rút, song vẫn rất chậm.

Chiều qua, 5-11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cùng đoàn công tác đã xuống thị sát khu vực 6 xã bị ngập của huyện Chương Mỹ.

Trước tình hình khó khăn của bà con, Bí thư Phạm Quang Nghị yêu cầu, trong thời gian chờ nước rút, các cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ cần khẩn trương lo cái ăn, nước uống cho bà con, không để nhân dân bị đói, đồng thời nỗ lực tiêu thoát nước và chuẩn bị các giải pháp phục hồi sản xuất, sinh hoạt sau lũ để giúp người dân sớm ổn định lại cuộc sống.

Chiều qua, 5-11, đoàn cứu trợ của UBND huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội và các doanh nghiệp đã đưa nước uống xuống cho bà con. Đồng thời, Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ cũng đã cử hàng chục cán bộ và dân quân đưa các túi thuốc khử trùng về tận từng gia đình bị cô lập trên vùng lụt để bà con dùng ngay thứ nước ngập quanh nhà lọc uống, cầm cự cho đến khi nước lũ rút. Tính đến chiều qua, 5-11, UBND TP Hà Nội đã khẩn cấp hỗ trợ cho hơn 25.000 dân ở 6 xã bị ngập nặng ở Chương Mỹ 10.000 chai nước, 3.700 thùng mì tôm. 

VĂN PHÚC HẬU

Tin cùng chuyên mục