Hơn một tuần qua, sau khi nghe tin có người ở Quảng Nam trúng đậm trầm lên đến 55 tỷ đồng, nhiều người dân từ Quảng Nam, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Phú Yên... kéo nhau lên huyện miền núi Khánh Sơn (Khánh Hòa) để tìm trầm, nuôi giấc mộng đổi đời. Theo ghi nhận, đã có hơn 1.000 lượt người đến đây tìm trầm, trong đó trên 80% là người dân đến từ huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Hàng ngày, họ đua nhau đào bới khu vực rừng Ngộp Gà, xã Khánh Trung, trong đó có cả việc chặt hạ những cây rừng nguyên sinh. Mặc dù trong mấy ngày qua, lực lượng chức năng huyện Khánh Sơn lập chốt canh gác, ngăn chặn người vào rừng, nhưng cơn lốc trầm kỳ vẫn không ngăn được dòng người đổ về Khánh Sơn.
Hơn một tuần qua, sau khi nghe tin có người ở Quảng Nam trúng đậm trầm lên đến 55 tỷ đồng, nhiều người dân từ Quảng Nam, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Phú Yên... kéo nhau lên huyện miền núi Khánh Sơn (Khánh Hòa) để tìm trầm, nuôi giấc mộng đổi đời. Theo ghi nhận, đã có hơn 1.000 lượt người đến đây tìm trầm, trong đó trên 80% là người dân đến từ huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Hàng ngày, họ đua nhau đào bới khu vực rừng Ngộp Gà, xã Khánh Trung, trong đó có cả việc chặt hạ những cây rừng nguyên sinh. Mặc dù trong mấy ngày qua, lực lượng chức năng huyện Khánh Sơn lập chốt canh gác, ngăn chặn người vào rừng, nhưng cơn lốc trầm kỳ vẫn không ngăn được dòng người đổ về Khánh Sơn.