Trường Sa, tháng 4-2009

Trường Sa, tháng 4-2009

(SGGPO).- Trường Sa hôm nay bừng sáng bởi ánh đèn điện từ năng lượng gió, mặt trời và màu xanh của hoa lá, cỏ cây. Xen vào trong đó là tiếng bi bô học bài của trẻ nhỏ, là những đàn gà, vịt, bò, heo… được mang từ đất liền ra giờ đã sinh sôi.

Dưới đây là những khoảnh khắc được PV báo SGGP ghi lại trong chuyến công tác cùng đoàn đại biểu TPHCM thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 8 đến 16-4.

Hệ thống điện sử dụng năng lượng từ gió và mặt trời.

Hệ thống điện sử dụng năng lượng từ gió và mặt trời.

Bộ đội Trường Sa luôn chắc tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc Một góc đảo Song Tử Tây nhìn từ ngọn hải đăng Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân trò chuyện thân mật với chiến sĩ trên đảo Trường Sa Lớn Đoàn đại biểu TPHCM thăm vườn rau bộ đội trên đảo Sơn Ca Lớp học trên đảo Trường Sa Lớn Bộ đội tăng gia sản xuất Mỗi hộ dân sinh sống trên đảo Trường Sa Lớn đều có vườn rau xanh Hoàng Hoa
Một góc đảo Song Tử Tây nhìn từ ngọn hải đăng Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân trò chuyện thân mật với chiến sĩ trên đảo Trường Sa Lớn Đoàn đại biểu TPHCM thăm vườn rau bộ đội trên đảo Sơn Ca Lớp học trên đảo Trường Sa Lớn Bộ đội tăng gia sản xuất Mỗi hộ dân sinh sống trên đảo Trường Sa Lớn đều có vườn rau xanh Hoàng Hoa
Trường Sa, tháng 4-2009 ảnh 5

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân trò chuyện thân mật với chiến sĩ trên đảo Trường Sa Lớn

Đoàn đại biểu TPHCM thăm vườn rau bộ đội trên đảo Sơn Ca Lớp học trên đảo Trường Sa Lớn Bộ đội tăng gia sản xuất Mỗi hộ dân sinh sống trên đảo Trường Sa Lớn đều có vườn rau xanh Hoàng Hoa
Lớp học trên đảo Trường Sa Lớn

Lớp học trên đảo Trường Sa Lớn

Bộ đội tăng gia sản xuất Mỗi hộ dân sinh sống trên đảo Trường Sa Lớn đều có vườn rau xanh Hoàng Hoa
Bộ đội tăng gia sản xuất

Bộ đội tăng gia sản xuất

Mỗi hộ dân sinh sống trên đảo Trường Sa Lớn đều có vườn rau xanh Hoàng Hoa

Mỗi hộ dân sinh sống trên đảo Trường Sa Lớn đều có vườn rau xanh

Hoàng Hoa

Tin cùng chuyên mục