Đau lòng vụ án cha giết con

Ngày 11-7-2012, Công an huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phyai (Sinh năm: 1986, ở làng Đê Klanh, xã Đak Rong, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.
Đau lòng vụ án cha giết con

 (SGGPO).- Ngày 11-7-2012, Công an huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phyai (Sinh năm: 1986, ở làng Đê Klanh, xã Đak Rong, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Đau lòng thay, nạn nhân của vụ án, là bé gái chưa đầy 3 tuổi, chính là con ruột Phyai… 

Những giọt nước mắt muộn màng của người cha tội lỗi

Những giọt nước mắt muộn màng của người cha tội lỗi

Theo lời khai của đối tượng Phyai và một số nhân chứng, tối ngày 2-7-2012, Phyai uống rượu ở nhà mẹ vợ (trú cùng làng), sau đó đưa đưa con gái y (cháu Mai) về nhà, thấy con khóc, y xách tay trái cháu lên rồi đánh mạnh vào bụng và mông cháu. Sáng ngày 3-7, Phyai lại đưa cháu đến gửi ở nhà bà ngoại rồi đi làm. Chiều hôm đó, hắn quay về đón con nhưng tiếp tục ở đó uống rượu rồi mới đưa cháu Mai về nhà.

Thấy con nôn, kêu đau và đi ngoài ra quần mà không biết, hắn lại nổi cơn điên, kiếm một cây roi to bằng ngón tay cái quất liên tiếp vào bụng và lưng con... 12h đêm đó, chị Khăm (vợ Phyai) thấy con lịm đi bèn cùng một người anh đưa cháu đến trạm y tế xã để khám. Tuy được y sỹ trực cho biết phải chuyển lên tuyến trên ngay nhưng thấy đã khuya, chị Khăm lại đưa con về nhà chờ trời sáng. Đến 6h sáng ngày 4-7, nạn nhân đã tắt thở.

Theo kết luận giám định pháp y, cháu Mai chết trong tình trạng vỡ bao tử, tụ máu cuống lách và gãy tay trái.

        Thoại Nhân

Tin cùng chuyên mục