Cơm trưa no lòng người bán vé số

Cơm trưa no lòng người bán vé số

Bếp ăn này hoạt động từ giữa tháng 8-2016, mỗi phần cơm trưa no lòng trị giá 12.000 đồng do Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp tài trợ thông qua vận động của Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố Sa Đéc. Sau gần 1 tháng “nổi lửa”, cơ sở đã đón nhận 191 người bán vé số dạo được các đại lý vé số cấp thẻ đăng ký cơm trưa mỗi ngày.

Người bán vé số dạo đến nhận cơm

Phục vụ bếp ăn là những người tình nguyện, trong đó có thầy cô giáo nghỉ hưu, trực luân phiên mỗi ngày 5 người. Anh Phan Hoàng Minh Kỵ, ở khóm 2, phường 2, sinh sống bằng nghề chạy xe ôm, tranh thủ giờ trưa ít khách cũng vào phụ tiếp khâu bảo vệ, nhắc nhở người ăn rửa mâm cá nhận sau khi ăn. Anh Kỵ nhiệt tình: “Mình góp chút công xem như làm phước”. Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (50 tuổi, ở ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông) cho biết, chồng chị bị tai biến nằm một chỗ, mỗi ngày chị bán dạo hơn 50 vé số sống tạm qua ngày. Nhờ có cơm trưa từ thiện nên no bụng, có sức đi bán tiếp buổi chiều.  Hay như ông Trần Văn Vui (76 tuổi, ở ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông) bị tai nạn giao thông chấn thương xương chậu, mỗi ngày đi xe lắc bán vé số, tâm sự: “Nắng mưa bươn chải bán 1 tờ vé số cực khổ lắm. Có cơm từ thiện tôi đỡ tốn tiền. Cơm ở đây thay đổi thức ăn mỗi ngày còn có chuối, dưa hấu tráng miệng ngon lắm.”

Bếp ăn từ thiện phục vụ người nghèo bán dạo vé số ở Sa Đéc ngày càng thu hút sự chung tay của cộng đồng. Anh Nguyễn Như Nghĩa, Bí thư Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp, vừa hướng dẫn đoàn tham gia một ngày thiện nguyện ở bếp ăn này, cho biết: “Ngoài chung góp một ít tiền mặt và gạo từ nguồn quỹ chi đoàn, chúng em mong muốn thông qua mô hình xã hội thiết thực này, mỗi đoàn viên sẽ góp một phần nhỏ vì cuộc sống tốt đẹp hơn”.

THANH TUYỀN

Tin cùng chuyên mục