Nghĩa tình người lính quân hàm xanh

Nghĩa tình người lính quân hàm xanh

Năm 1995, Câu lạc bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tại TPHCM được thành lập, sau đổi thành Ban liên lạc truyền thống BĐBP Việt Nam tại TPHCM, từ 40 hội viên đã tăng lên hàng ngàn hội viên. Với phương châm hoạt động “Truyền thống - Nghĩa tình - Tự nguyện”, Ban liên lạc truyền thống BĐBP tại TPHCM tập trung các hoạt động chính là chia sẻ khó khăn, tổ chức thăm hỏi và tặng quà hội viên, vận động xây dựng nhà Nghĩa tình đồng đội. Đặc biệt, ban còn tổ chức chương trình học bổng giúp học sinh, sinh viên thuộc gia đình BĐBP diện chính sách.

Các cháu gia đình BÐBP nhận học bổng

Sau 10 năm hoạt động, Ban liên lạc truyền thống BĐBP đã bàn giao gia đình hội viên khó khăn nhà ở, diện chính sách BĐBP tại các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Kon Tum… tổng cộng 42 nhà Nghĩa tình đồng đội, với tổng chi phí xây dựng trên 2 tỷ đồng. Đã tổ chức 10 đợt trao học bổng tặng học sinh, sinh viên gia đình BĐBP thuộc các tỉnh từ Bình Định, Kon Tum trở vào, đang học tập tại TPHCM, với gần 2 tỷ đồng. Ban liên lạc còn thường xuyên phối hợp các đoàn y, bác sĩ tổ chức nhiều đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng 2.700 phần quà, tặng xe lăn, đồ dùng học sinh, giúp gia đình nghèo ở các tỉnh biên giới Bình Phước, Long An, Đồng Tháp, Tây Ninh, Đắk Nông… với tổng giá trị trên 750 triệu đồng. Hàng năm, Ban liên lạc đều tổ chức họp mặt truyền thống BĐBP và truyền thống chuyên ngành, tham gia hoạt động giao lưu với các ban liên lạc khác nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động “nghĩa tình đồng đội”.

Mới đây, ngày 16-10, Ban liên lạc truyền thống BĐBP đã tổ chức lễ trao 138 học bổng “Vì nghĩa tình đồng đội” lần thứ 10. Dịp này, Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Tư lệnh BĐBP, nêu rõ: “Ban liên lạc truyền thống BĐBP Việt Nam tại TPHCM đã thực hiện những chương trình đầy ý nghĩa, trách nhiệm và nhân ái. Đó là những việc làm nghĩa tình, sáng tạo, thiết thực nâng bước tương lai các cháu học sinh và sinh viên, xây dựng nguồn lực cho đất nước, hướng tới bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới”. Thay mặt học sinh và sinh viên nhận học bổng, bạn Nguyễn Thị Cẩm Vy, sinh viên năm cuối Trường Đại học Bách khoa TPHCM, xúc động : “Đây là nguồn động viên to lớn, nhắc nhở chúng cháu phát huy truyền thống của cha anh, sống có nghĩa tình và có trách nhiệm đối với gia đình, với quê hương, đất nước”.

ĐỨC - ĐỊNH

Tin cùng chuyên mục