Ấm lòng người nghèo vùng chiến khu xưa

Nhân kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân, đoàn công tác Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cùng Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai vừa tổ chức chuyến về nguồn, thăm và tặng quà gia đình hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học tại các xã Mã Đà, Phú Lý, Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), vùng Chiến khu Đ - nơi đặt căn cứ đầu tiên của Trung ương Cục miền Nam.

Nhân kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân, đoàn công tác Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cùng Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai vừa tổ chức chuyến về nguồn, thăm và tặng quà gia đình hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học tại các xã Mã Đà, Phú Lý, Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), vùng Chiến khu Đ - nơi đặt căn cứ đầu tiên của Trung ương Cục miền Nam.

Từ đường 761, xe rẽ vào con đường đất đỏ của khu rừng khộp dày đặc, trời nắng chang chang, nhưng không ánh sáng nào xuyên xuống được, khiến không khí mát lạnh. Gần 10km xuyên rừng, đoàn công tác đã đến đồi Bằng Lăng (xã Phú Lý) - nơi đặt căn cứ đầu tiên của Trung ương Cục miền Nam. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả để lại khiến vùng Mã Đà giờ vẫn còn lắm khó khăn. Dù đã hàng chục lần đến địa điểm thiêng liêng này, nhưng thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, vẫn bùi ngùi xúc động, tâm sự: “Trước khi về công tác ở Tổng cục Cảnh sát, tôi là Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Cứ mỗi lần đến đây, tôi đều bồi hồi xen lẫn tự hào về vùng đất miền Đông gian lao mà anh dũng. Các cô chú, anh chị ngày xưa hoạt động gian khổ quá. Chúng tôi sẽ không thể nào quên!”.

Để tăng cường nhân lực cho vùng rừng sâu này, các thầy cô hay cán bộ nào về đây công tác đều được hưởng lương gấp đôi. Rừng rậm mênh mông, điểm trường tập trung tại một vài điểm dân cư rải rác dọc theo đường 761. Mỗi điểm trường cách nhau cả chục cây số và các xã còn xa nhau hơn. Vừa nhận quà xong, bà Huỳnh Thị Đuối (62 tuổi, nhà ở xã Hiếu Liêm) vui vẻ ra sân để kịp về cùng chuyến xe. Thì ra, do đường sá xa xôi nên chính quyền địa phương ở các xã Mã Đà, Phú Lý, Hiếu Liêm đã chu đáo tổ chức xe khách chở bà con đi nhận quà.

Chỉ cách quốc lộ 1 không bao xa, nhưng đời sống của những người giữ rừng năm xưa còn quá nhiều cơ cực, các cháu học sinh cũng đang rất cần sự giúp đỡ nhiều mặt để tiếp tục đến trường. Quà tặng các em học sinh nghèo hiếu học lần này gồm cặp, sách, tập viết và 200.000 đồng/suất, đặc biệt là hộp bánh trung thu. Bất ngờ với phần quà ý nghĩa, cháu Nguyễn Văn Giao, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Mã Đà, cười vui với các bạn: “Vậy là Trung thu này tụi mình có bánh ăn rồi. Bánh thành phố chắc ngon lắm”, rồi lại thò tay vào túi quà nắn nắn hộp bánh trung thu. Cùng niềm vui với đoàn công tác, ông Năm, đại diện Công ty TNHH Yến sào Tân Đông Dương, một trong các đơn vị tài trợ, cho biết: “Tôi rất xúc động tham gia chuyến về nguồn lần này, trực tiếp chia sẻ khó khăn cùng người dân và các em học sinh nghèo hiếu học”.

ĐOÀN HIỆP

Tin cùng chuyên mục