Chung tay giúp dân nghèo miền núi

Chỉ mới ra đời hơn 1 năm, nhưng Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Nam Trà My đã sẻ chia và kết nối được nhiều tấm lòng đến với bà con nghèo, đặc biệt là trẻ em ở vùng quê nghèo huyện Nam Trà My (Quảng Nam).
Chung tay giúp dân nghèo miền núi

Chỉ mới ra đời hơn 1 năm, nhưng Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Nam Trà My đã sẻ chia và kết nối được nhiều tấm lòng đến với bà con nghèo, đặc biệt là trẻ em ở vùng quê nghèo huyện Nam Trà My (Quảng Nam).

Các tình nguyện viên tham gia gánh những phần thiết bị máy thủy điện nhỏ để phát điện phục vụ bà con nghèo vùng núi

Đến nay, câu lạc bộ (CLB) đã thu hút trên 30 thành viên hảo tâm. Ban đầu, CLB chỉ có ý định tổ chức các chương trình từ thiện nhỏ và vừa sức. Nhưng bất ngờ, qua sự kêu gọi trên mạng xã hội facebook, CLB nhận được sự hỗ trợ hàng trăm triệu đồng của nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, nên đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực. Tranh thủ những ngày cuối tuần, các tình nguyện viên không ngại nắng bụi mưa lầy hay đường trơn trượt, mang niềm vui đến học sinh nghèo ở vùng cao. Bắt đầu từ những việc nhỏ như cắt tóc, cắt móng tay cho trẻ đến việc lớn như sửa trường, xây nhà, làm thủy điện nhỏ... Từ 40 triệu đồng của các tổ chức, cá nhân ủng hộ, các thành viên CLB đã bỏ công lót gạch men nền phòng học và tráng xi măng sân trường để các em học sinh ở điểm trường mẫu giáo và tiểu học ở nóc (xóm) Măng Liệt (thôn 4, xã Trà Nam) và nóc Măng Lưng (thôn 3, xã Trà Cang) có nơi học tập và vui chơi. Các em học sinh ở đây được các anh chị tình nguyện viên tổ chức nấu ăn, phát quà bánh và áo quần. CLB còn cùng một số nhóm từ thiện khác xây dựng công trình trường học trị giá hơn 500 triệu đồng tại xã Trà Cang.

Đặc biệt, năm qua CLB đã giúp nhiều học sinh mồ côi nghèo vào TPHCM học bằng cách liên hệ tìm trường phù hợp và nhờ các nhà hảo tâm giúp đỡ. Anh Trần Văn Lâm, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Nam Trà My, kể: “Có lần chúng tôi tìm đến tận nhà cô Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, nhờ cô giúp và may mắn đã đến với nhiều học trò nghèo vùng núi này”.

HẠ UYÊN

Tin cùng chuyên mục