Em Yến Trinh được tổ chức từ thiện phẫu thuật bướu máu

Trang “Nhịp cầu nhân ái” ngày 8-4 có bài “Xin cho em Trinh chút hy vọng”, viết về hoàn cảnh của em Trần Thị Yến Trinh (ở ấp Trung Mỹ, xã Mỹ Thạnh, Ba Tri, Bến Tre). Sau khi báo đăng, nhiều bạn đọc đã gửi đến số tiền 26.900.000 đồng giúp em chữa bệnh. Báo SGGP đã chuyển số tiền trên đến gia đình em. Em Yến Trinh cũng được tổ chức từ thiện nhân đạo “Resurge international” của Mỹ đưa ra Bình Định phẫu thuật bướu máu ở môi và mặt. Thời gian tới, tổ chức này sẽ tiếp tục phẫu thuật cho em thêm vài lần nữa cho đến khi gương mặt lành lặn. Do ảnh hưởng của cục bướu nên mắt phải của em không nhìn thấy đường. Hiện gia đình vẫn đang tiếp tục điều trị mắt cho Yến Trinh ở Bệnh viện Mắt TPHCM. Anh Tuấn, ba của Yến Trinh thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến tất cả bạn đọc hảo tâm giúp con của anh có cơ hội chữa bệnh để tiếp tục cắp sách đến trường.  

HỒNG NHUNG

Tin cùng chuyên mục