Tặng xe lắc tay cho người tàn tật làm phương tiện mưu sinh

Từ tiền đóng góp của bạn đọc, Báo SGGP đã mua tặng ông Lê Văn Tánh, 62 tuổi, là người tàn tật bị cụt một chân, làm nghề bán vé số dạo, một chiếc xe lắc tay để làm phương tiện đi lại mưu sinh. Ông Tánh không gia đình, ở nhờ chùa. Hàng ngày, ông phải chống nạng đi khắp hang cùng ngõ hẻm để bán vé số hết sức khó khăn nhưng vẫn không đủ sống.

Từ tiền đóng góp của bạn đọc, Báo SGGP đã mua tặng ông Lê Văn Tánh, 62 tuổi, là người tàn tật bị cụt một chân, làm nghề bán vé số dạo, một chiếc xe lắc tay để làm phương tiện đi lại mưu sinh. Ông Tánh không gia đình, ở nhờ chùa. Hàng ngày, ông phải chống nạng đi khắp hang cùng ngõ hẻm để bán vé số hết sức khó khăn nhưng vẫn không đủ sống.

Khi nhận được chiếc xe lắc tay, ông Tánh rất xúc động và cảm ơn Báo SGGP cùng tấm lòng của bạn đọc gần xa đã quan tâm chia sẻ.

Kim Dung

Tin cùng chuyên mục