Khó nhứt hạng

- Năm nay du lịch xứ mình có vẻ lên hương, bởi “công nghiệp không khói” đã được xác định là ngành mũi nhọn. Nhiều địa phương cũng hào hứng dành ưu tiên để thu hút du khách quốc tế.

- Năm nay du lịch xứ mình có vẻ lên hương, bởi “công nghiệp không khói” đã được xác định là ngành mũi nhọn. Nhiều địa phương cũng hào hứng dành ưu tiên để thu hút du khách quốc tế.

- Bộ cứ được xác định thì du lịch đã “nhọn” ngay sao?

- Chớ còn gì nữa? Nếu không tập trung mần cho ra bắp ra khoai, không có chính sách, sức mấy mà vực lên được. Phải có nhiều sản phẩm du lịch mới, phải đầu tư hạ tầng, phải phát triển nguồn nhân lực…

- Phát biểu y chang báo cáo. Ai chẳng biết là vướng mắc tùm lum nằm ở mấy chỗ đó. Nhưng nếu chưa có được những thứ bự, chỉ mong bộ ngành địa phương dọn được những thứ nhỏ hơn. Mấy cái này vừa tầm mà nếu cải thiện cũng đã khiến du khách vỗ tay rần rần.

- Có gì hay nói nghe thử?

- Cái nạn chặt chém khách nói hoài mà vẫn lậm, đã có chuyển biến gì đâu. Nhà vệ sinh cũng vẫn vừa thiếu vừa dơ, làm “đầu ra” bế tắc. Thêm nữa, nhiều di tích cứ trùng tu xong là trở thành… mới tinh, dòm mắc nản.

- Ờ, có lý. Nhỏ chưa chăm chút, nói lớn khó làm.

- Cái này nhỏ mà cũng rất quan trọng, nói luôn: nụ cười của hải quan sân bay. Khách tới nhà, mà mặt giới chức khó đăm đăm, nói nhát gừng, lạnh như nước đá. Phải chi họ cười tươi, niềm nở.

- Bộ muốn cười dễ lắm hả? Thay đổi được cái mục này mới là khó nhứt hạng!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục