Họa Mi gọi Dạ Hương

Bờ bãi sông Hồng trắng xóa
Cúc Họa Mi nở sớm phải không em?
Lung linh dưới ánh đèn đêm
Heo may bay qua cửa sổ
Mùa Thu hình như chưa đi qua
Lưu luyến đâu đây mùi hoa sữa
Nồng nàn, nồng nàn lời hứa
Mùa đông này anh ra Hà Nội thăm em  
Họa Mi gọi Dạ Hương ảnh 1 Ảnh: P. Giang
Thu Sài Gòn thoang thoảng nhẹ êm
Thảng thốt Dạ Hương đằm thắm Chùm hoa nhỏ, cánh hoa mong manh lắm Ngất ngây, ngất ngây thơm nồng… Anh sẽ ra sông Hồng Mang cành Dạ Hương trồng vào vườn “Thượng Uyển” Rồi em mang cúc Họa Mi xao xuyến Vào trồng đất phương Nam để gọi đông về Cho Họa Mi gọi Dạ Hương…                                        trong nỗi đam mê.

Tin cùng chuyên mục