Hiểm họa rình rập ở cầu treo Đăk Ri Jốp

Bấy lâu nay, hơn 380 cư dân dân tộc Rơ Ngao ở thôn Đăk Ri Jốp (xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) vẫn hàng ngày đối mặt tử thần khi qua cầu treo Đắk Ri Jốp.
Hiểm họa rình rập ở cầu treo Đăk Ri Jốp

Bấy lâu nay, hơn 380 cư dân dân tộc Rơ Ngao ở thôn Đăk Ri Jốp (xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) vẫn hàng ngày đối mặt tử thần khi qua cầu treo Đắk Ri Jốp.

Chiếc cầu treo này bắc qua sông Pô Kô, nối quốc lộ 14 với thôn Đăk Ri Jốp, được thiết kế 2 nhịp, với 2 dây văng, dầm thép và được lát bằng những tấm ván chênh vênh cách mặt sông gần 20m. Chiều rộng của cầu chỉ khoảng 1m nên khi muốn qua cầu phải quan sát phía bên kia cầu có người qua hay không. Từ năm 2013 trở lại đây, do sử dụng lâu năm nên nhiều tấm ván lát cầu treo đã mục nát, rơi xuống sông. Nhiều chỗ chỉ còn vài tấm kê ngang, dọc để người và xe qua lại. Mỗi lần có việc phải lên UBND xã, người dân thôn Đăk Ri Jốp vẫn phải liều mình qua cầu.

Nhiều cây cầu chỉ còn vài tấm kê ngang, dọc để qua lại

Ông A Ria, Bí thư chi bộ thôn Đăk Ri Jốp, cho biết: “Nếu qua cầu treo thì từ quốc lộ 14 đến thôn Đăk Ri Jốp chỉ chưa đầy 1km, nhưng nếu không qua cầu treo thì phải đi đường vòng xa hơn 10km. Do vận chuyển hàng hóa phải đi đường vòng, nên nông sản làm ra bị tư thương ép giá. Các mặt hàng khác bà con thôn Đăk Ri Jốp cũng phải mua với giá cao hơn bên kia sông rất nhiều. Không chỉ người dân Đăk Ri Jốp phải chịu cảnh ngăn sông cách chợ, mà bà con các thôn lân cận cũng rất gặp trở ngại việc đi lại do chiếc cầu treo này xuống cấp”. Vì sự an toàn và thuận tiện cho người dân thôn Đăk Ri Jốp, mong rằng ngành giao thông và chính quyền địa phương sớm xây lại chiếc cầu này.

NAM HỒNG

Tin cùng chuyên mục