Giỏi một môn

- Một loạt dự án bất động sản ở Hà Nội bị kiểm tra và đa số đều dính sai phạm. Cái sai phổ biến là xây không đúng giấy phép, diện tích chênh lệch lớn so với giấy phép để kiếm lời. Nữa, là chuyện làm đại, không có phương án chữa cháy phù hợp.

- Nhưng có kết luận đủ thứ hà rầm thì cũng đâu dễ xử phạt được họ. Bổn cũ soạn lại là chủ dự án sẽ nhờ can thiệp để được du di.

- Lần này công bố cụ thể trên báo chí rồi, du di sao được?

- Râu mọc dài rồi mà còn ngây thơ. Chủ dự án đều là đại gia, thứ gì mà họ không bôi trơn được. Giờ hỏi ngược lại, sao sai đủ thứ, mà công trình to vật vã cứ lừng lững mọc lên? Bộ lúc làm thì đúng, đến lúc xong mới thấy sai?

- Ờ, có lý. Vậy họ sẽ cù cưa thế nào?

- Họ sẽ nhờ ông chú làm trên alo cho ông anh làm ở dưới. Ông anh đó sẽ can thiệp với ông em ở quận. Ông quận nháy mắt với ông này ông kia. Cứ thế mà kéo dài ra, rồi để lâu cứt trâu hoá sình.

- Ai cũng biết rõ thế mà không làm gì được à?

- Vô phương. Bởi khi bới ra, nếu cả làng cùng thúi hoắc thì người ta khều tay nhau để cùng đậy lại. Mà nói cho cùng, làm đại gia địa ốc ở xứ mình thì cần giỏi môn chạy là lúc nào cũng đủ đường binh rồi.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục