Do lịch sử

- Sở phụ trách ngành nông nghiệp ở Thái Nguyên sắp bị “cạo gió” về chuyện bổ nhiệm dư tới 23 cán bộ. Trong số đó, có cả người đã để xảy ra sai phạm trong quản lý nhưng vẫn được lên chức.

- Sao mà dư được hè? Bởi quy định rất rạch ròi, số lượng cán bộ ở từng ban bệ được xác lập rõ. Dư thiệt là kỳ.

- Nhận xét thế có khác gì không rành về điện mà đòi đi sửa ống nước! Thực tế xứ mình luôn khác xa quy định. Hay nói cách khác, ban hành quy định là cách để người ta căn ke mà vi phạm. Dư cán bộ là bình thường thôi.

- Ơ hay, bình thường thế nào được? Bổ nhiệm dư là sai với chính sách tinh giản biên chế, gọn nhẹ bộ máy.

- Ghế ít, đít nhiều, không bổ nhiệm thì nhét vô đâu? Thêm nữa, nếu anh sếp to này ráng cho lính lác của mình lên chức, thì sếp kia cũng sốt ruột cho đệ tử, sếp kìa o bế cho đàn em. Ai cũng có chức thì cả làng cùng vui.

- Nghe thiệt là mệt cái lỗ nhĩ. Vậy chuyện một sở ở Bình Định bổ nhiệm tới 6 cấp phó, trong khi quy định chỉ được 3 cũng chẳng sao à?

- Đương nhiên là đâu có sao trăng gì. Có mấy ông thuộc biên chế của cơ quan khác, rồi kiêm cấp phó của sở. Ai có bảo thế là sai, người ta chỉ cần gãi đầu cười trừ: “Sai là do lịch sử để lại”. Thế là xong!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục