Bé gái 15 tháng tuổi có nguy cơ mù mắt

“Mỗi lần nhìn con gái đầu lòng vấp té vì không thấy đường, lòng tôi như thắt lại”, chị Kim Thị Ngọc (24 tuổi, hiện sinh sống tại xã An Phú, huyện Tịnh Biên, An Giang) rầu rĩ nói về con mình. Bé Lê Thị Kim Yến (ảnh, 15 tháng tuổi) mắc bệnh ung thư nguyên bào võng mạc 2 mắt cách đây 3 tháng. Hiện tại mắt trái cháu hoàn toàn không thấy đường, mắt phải đã di căn.

Bé Kim Yến mắc bệnh ung thư nguyên bào võng mạc

Hoàn cảnh gia đình chị Ngọc thuộc diện hộ nghèo. Chồng chị, anh Lê Quốc Việt, 24 tuổi, làm thợ hồ, thu nhập chỉ đủ nuôi sống gia đình qua ngày. Từ lúc con bệnh nặng, anh vơ vét hết túi cũng không đủ tiền đưa con đi bệnh viện nên đành phải vay nóng hơn 30 triệu đồng để lo thuốc thang. Lãi mẹ đẻ lãi con, bây giờ nợ nần chồng chất, trong khi bệnh tình con ngày càng trầm trọng. Chị Ngọc sụt sùi lo lắng: “Cứ nghĩ tới cảnh gia đình kiệt quệ không còn khả năng chữa trị con mắt còn lại cho con, rồi ngày mai đời cháu sẽ ra sao, tôi đau lòng lắm cô ơi”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

LÊ KIM DUNG

Tin cùng chuyên mục