Bé trai 17 tháng tuổi bị cắt thận vì ung thư

Nhìn bé Phan Tuấn Vỹ, 17 tháng tuổi với cái đầu to hơn cơ thể và đôi mắt dại khờ đau đớn không ai có thể cầm lòng khi biết cháu bị mắc bệnh ung thư thận và vừa trải qua cuộc đại phẫu cắt bỏ quả thận bên trái.
Bé trai 17 tháng tuổi bị cắt thận vì ung thư

Nhìn bé Phan Tuấn Vỹ, 17 tháng tuổi với cái đầu to hơn cơ thể và đôi mắt dại khờ đau đớn không ai có thể cầm lòng khi biết cháu bị mắc bệnh ung thư thận và vừa trải qua cuộc đại phẫu cắt bỏ quả thận bên trái.

Gia đình cháu Vỹ thuộc diện hộ nghèo, ở ấp Phú Hòa B, xã Thuận An, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Cha là anh Phan Văn Hùng, 36 tuổi, làm thợ hồ; mẹ là chị Nguyễn Thị Gái, 29 tuổi, bán vé số. Cuộc sống bấp bênh, quanh năm thiếu trước hụt sau, vợ chồng anh không thể lo nổi bữa cơm hàng ngày. Vậy mà tai họa lại ập đến gia đình anh khi đứa con trai bụ bẫm ngày nào nay đổ bệnh nặng.

Bé Phan Tuấn Vỹ

Vừa  ghé vào tòa soạn Báo SGGP sau chặng đường xa, mẹ bé Phan Tuấn Vỹ tay xách nách mang, quệt vội mồ hôi trên trán, chị dỗ con rồi buồn rầu nói: “Con em bị sốt cao từ lúc 10 tháng, chạy lo thuốc men hụt hơi, rồi chết giấc khi biết con mình bị ung thư thận. Cháu mổ bỏ mất thận trái rồi, bây giờ bỏ bú, biếng ăn. Đi khám, bác sĩ nói, gia đình cần sớm chạy chữa cho cháu để tránh tình trạng xấu có thể xảy ra. Nhưng khi nghe số tiền mấy trăm triệu đồng, em chỉ biết kêu trời!”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

KIM DUNG

Tin cùng chuyên mục