Thân già tất tả nuôi 2 con bệnh nặng

Thân già tất tả nuôi 2 con bệnh nặng

Trong gian nhà xập xệ vẻn vẹn 30m², cụ Lê Thị Tri (75 tuổi, ở xã Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bón vội tô cơm trắng nuôi con gái bại liệt nay đã 51 tuổi Nguyễn Thị Xuân (ảnh), rồi lục tìm sổ hộ nghèo để nhờ hàng xóm đưa lên con trai Nguyễn Văn Toàn (41 tuổi) đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Từ ngày chồng mất cách đây hơn 15 năm, cả nhà cụ Tri sống bằng tiền công thợ hồ của anh Toàn. Nhưng rồi đột phát anh Toàn bị đau ngực dữ dội, mới hay tái phát bệnh phình van tim, hở van 2 lá.

Bà con hàng xóm giúp đưa anh Toàn đi cấp cứu mà trong nhà không có nổi một trăm ngàn nên cụ Tri bấm bụng bán nốt chiếc xe máy cũ được 1.500.000 đồng, nhưng cũng chưa đủ đóng viện phí. Rồi mấy hôm nay, bác sĩ báo yêu cầu phải phẫu thuật tim ngay với chi phí hơn 100 triệu đồng, nếu không anh Toàn có thể chết bất cứ lúc nào. Cụ Tri khóc than: “Tìm đâu ra số tiền khổng lồ như vậy… Hoàn cảnh gia đình tôi thật nghiệt ngã!”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

VĂN THẮNG

Tin cùng chuyên mục