Ông Út nguy kịch vì u ác tính

Ông Nguyễn Văn Út (ảnh - 50 tuổi, ở khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, Thanh Bình, Đồng Tháp) đang nguy kịch vì bướu ác tính trực tràng và khối u gan đa ổ hoành hành cơ thể.
Ông Út nguy kịch vì u ác tính

Ông Nguyễn Văn Út (ảnh - 50 tuổi, ở khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, Thanh Bình, Đồng Tháp) đang nguy kịch vì bướu ác tính trực tràng và khối u gan đa ổ hoành hành cơ thể.

Vợ ông Út là Huỳnh Thị Phiếm buồn rầu: “Cuối năm 2013, chồng tôi chuyển lên Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Nhà diện hộ nghèo, chi phí thuốc thang nhiều quá, phải vay mượn tiền của bà con chòm xóm, nhưng bệnh tình vẫn không giảm. Các bác sĩ cho biết phải sớm chữa trị nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng, nhưng kẹt nỗi giờ không biết chạy tiền ở đâu”.

Gia cảnh ông Út hiện rất khó khăn, bà Phiếm cũng hay bị bệnh, con gái lớn đã có chồng và 2 con sống chung trong nhà, đi làm mướn, thu nhập bấp bênh, sống qua ngày.

Mọi giúp đỡ xin gởi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

TRỌNG TRUNG

Tin cùng chuyên mục