Ông Dọi là nhân vật trong bài viết “Sống lay lắt với căn bệnh hiểm nghèo” được Báo SGGP đăng vào số Thứ Hai, 16-12-2019.
Ông Trương Văn Dọi có hoàn cảnh thật éo le. Cách đây 5 năm, không may ông bị bệnh hiểm nghèo, khối u trong phổi phát triển khiến sức khỏe ngày càng xuống dốc, không làm công việc nặng được, lại phải lo tiền chữa trị. Do không có tiền, ông sống một mình lay lắt trong ngôi nhà lá, cất tạm bợ bằng cây tạp một thân một mình, được bà con xóm giềng chung tay dựng cho ông trú nắng trú mưa qua ngày.
Ông Dọi cũng vừa được mạnh thường quân ở TPHCM trao tặng căn nhà tình thương, trị giá trên 45 triệu đồng.