Liên tục xảy ra dàn cảnh trộm tài sản khi ô tô thủng lốp

Liên tục xảy ra dàn cảnh trộm tài sản khi ô tô thủng lốp

>> Thay lốp xe, "bay" 2,5 tỷ đồng

(SGGPO).- Kiểm tra camera hành trình, anh Sơn phát hiện một người đàn ông da đen tiếp cận xe ô tô lấy đi chiếc túi xách chứa nhiều tài sản rồi lên xe máy của một người đàn ông nước ngoài để tẩu thoát.

Ngày 19-1, Công an Quận 1 phối hợp với cơ quan CSĐT Công an TPHCM mở rộng điều tra, truy xét một băng nhóm tội phạm người nước ngoài, gây ra vụ dàn cảnh trộm ngay giữa trung tâm TPHCM.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 ngày 16-1, anh Nguyễn Hồng Sơn điều khiển xe ô tô mang BKS 51A–698.05 đến Ngân hàng Vietcombank ở địa chỉ số 23 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7 để chuyển khoản tiền.

Thực hiện xong giao dịch, anh Sơn để túi xách chứa nhiều tài sản như: laptop, ổ cứng di động, con dấu công ty cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác trên ghế phụ phía trước. Anh lái xe về quận Tân Bình để làm việc.

Ngay khi vừa đi tới giao lộ đường Trương Định - Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1 (đoạn công viên Tao Đàn), anh Sơn phát hiện bánh xe sau có dấu hiệu bị xẹp. Anh dừng lại và mở cửa bước xuống xe kiểm tra.

Sau khoảng 2 phút, anh Sơn lên xe thì phát hiện chiếc túi xách cùng tài sản trên xe đã biến mất. Anh Sơn sau đó kiểm tra camera hành trình gắn phía trước xe thì phát hiện 1 người đàn ông da ngăm đen đeo khẩu trang, mang kính đen tiếp cận chiếc xe.

Hình minh họa

Hình ảnh ghi nhận khi anh Sơn đang kiểm tra phía sau xe, người đàn ông đi bộ lên đầu xe ô tô rồi lấy chiếc túi xách. Lấy được tài sản, người đàn ông đi bộ ngược chiều ra xe đồng bọn là một người ngoại quốc da đen chạy xe máy hiệu Airblade mang BKS 59C1-359.16 đi về hướng đường Nguyễn Thị Minh Khai tẩu thoát.

Công an vào cuộc, xác định chiếc xe máy trên là của chị Nguyễn Thị D. (ngụ quận 4). Chị D cũng cho biết, chị bán chiếc xe máy trên cho 1 người đàn ông (không rõ lai lịch) cách đây nửa năm. Chị cũng chưa sang tên đổi chủ cho chiếc xe. Hiện Công an đang tiến hành điều tra, truy xét vụ việc.

* Trước đó cũng xảy ra một vụ tương tự. Khoảng 8 giờ 30 ngày 12-1, bà Phan Kim Yến (SN 1969) cùng với chị Thạch Cẩm Tú Anh (SN 1983) và anh Lê Công Nhường (SN 1984, đều ngụ tỉnh Đồng Nai, là tài xế xe) điều khiển xe ô tô mang BKS 60A–015.71 đi từ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai lên một tiệm vàng ở quận 5, TPHCM để đổi vàng cũ lấy vàng mới.

Thực hiện giao dịch xong với tiệm vàng trên, bà Yến cho toàn bộ số vàng mới vào một túi xách bằng vải. Cả 3 lên xe trở về tỉnh Đồng Nai.

Khoảng 20 giờ 15 cùng ngày, khi tài xế Nhường cho xe chạy đến đến khu vực công viên đường dẫn vào Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, phường An Phú, quận 2 thì có 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi xe gắn máy lên chỉ tay ra vào bánh xe ô tô.

Chị Tú Anh thấy vậy nói với anh Nhường, anh liền tấp xe vào lề đường bên phải để kiểm tra thì phát hiện bánh xe bị xì lốp. Anh Nhường lấy dụng cụ ra thay. Thấy vậy, bà Yến và chị Anh xuống xe phụ tài xế thay cho nhanh.

Đúng lúc này, một chiếc xe ô tô hiệu Fortuner (chưa rõ biển kiểm soát) chạy đến dừng phía sau xe bà Yến khoảng 1 mét. Được 10 phút, chiếc xe rời đi.

Thay lốp xe xong, cả 3 lên xe nổ máy đi về tiếp thì bà Yến phát hiện giỏ xách đựng tài sản ở dưới chân ghế phụ của tài xế đã biến mất. Cả 3 đến công an phường An Phú trình báo sự việc. Bà Yến khai báo mất khoảng 50 lượng vàng 18k, 30 lượng vàng 24k và 110 triệu đồng tiền mặt. Số tài sản bị mất là của con rể bà vốn là chủ tiệm vàng ở tỉnh Đồng Nai nhờ bà đi giao dịch ở TPHCM giúp.

* Tương tự, ngày 10-1 ông N.V.L. (SN 1968, quê Quảng Ngãi, tạm trú quận 12) cùng bà L.T.V. (SN 1975, ngụ Q.Bình Thạnh) đến 1 ngân hàng rút 2 tỷ đồng, sau đó ra ô tô để về nhà.

Khi đến đường Lê Thị Riêng, quận 1, ông L. dừng xe để bà V. xuống xuống xe, đi công việc. Bà V. để lại túi vải chứa số tiền trên trong xe.

Theo trình báo của ông L., lúc này có một nam thanh niên nước ngoài đi đến gần, chỉ trỏ, ra hiệu thông báo cho ông biết là lốp xe sau của ô tô bị xì hơi. Ông L. xuống xe, đứng trước đầu xe để kiểm tra.

Ngay lúc này, có 2 người nước ngoài khác đi xe gắn máy đến, tiếp cận xe và trộm túi vải chứa tiền, định tẩu thoát nhưng ông L. đã truy hô, chạy theo giằng co, giật lại được túi vải chứa tiền. Tuy nhiên các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát khi kế hoạch không thành công.

ĐAN NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục